Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Lasuṇadāyaka

Ký sự về trưởng lão Lasuṇadāyaka

Lasuṇadāyakattheraapadāna · THA-AP39 · 24 đoạn

Trưởng lão Lasuṇadāyaka kể: khi là đạo sĩ khổ hạnh sống bằng củ tỏi gần Hy-mã-lạp sơn, ông gom tỏi đầy các túi, mang đến tu viện dâng cho Tăng chúng trong Giáo Pháp của đức Phật Vipassī với tâm hoan hỷ, rồi được vui hưởng cõi trời trọn một kiếp. Suốt chín mươi mốt kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, và nay chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát cùng thắng trí.

Điểm thực hành

Dâng chính thứ mình đang sống nhờ: người nghèo dâng phần ăn của mình với lòng hoan hỷ cũng là bố thí lớn.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Kuṇḍadhāna Lasuṇadāyaka

ở không xa núi Hi-mã-lạp.
Lúc bấy giờ, tôi đã là vị đạo sĩ khổ hạnh
Tôi sống bằng củ tỏi,
củ tỏi là thực phẩm của tôi.
Tôi đã chất (tỏi) đầy các túi xách
rồi đã đi đến tu viện dành cho Hội Chúng.
Được mừng rỡ, tôi đã dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng với tâm mừng rỡ.
tôi đã dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng
của bậc Tối Thượng Nhân Vipassī,
đã được thỏa thích trong Giáo Pháp
Sau khi dâng cúng củ tỏi đến Hội Chúng
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.
Kể từ khi tôi đã dâng cúng củ tỏi trước đây chín mươi mốt kiếp,
tôi đã dâng cúng củ tỏi
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của các củ tỏi.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Không xa dãy Hy-mã-lạp, khi ấy tôi là một đạo sĩ khổ hạnh, tôi sống nhờ vào củ tỏi, củ tỏi là thức ăn của tôi. Gom tỏi đầy các túi xách, tôi đi đến tu viện của Tăng chúng; hoan hỷ, với tâm hoan hỷ tôi dâng củ tỏi cho Tăng chúng. tôi dâng củ tỏi cho Tăng chúng. của đức Vipassī, bậc cao quý nhất trong loài người, vui thích trong Giáo Pháp của Ngài, dâng củ tỏi cho Tăng chúng rồi, tôi hưởng niềm vui cõi trời trọn một kiếp. Từ chín mươi mốt kiếp trước, khi tôi dâng củ tỏi, củ tỏi mà tôi đã dâng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của những củ tỏi đã dâng. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Lasuṇadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Lasuṇadāyaka là phần thứ bảy.