Ký sự về trưởng lão Tiṇamuṭṭhidāyaka
Trưởng lão Tiṇamuṭṭhidāyaka kể: khi còn là thợ săn trong rừng, ông dâng nắm cỏ làm chỗ ngồi cho đức Phật Upatissa, đảnh lễ rồi ra đi và bị sư tử giết ngay sau đó. Nhờ việc lành vừa làm, ông sinh lên cõi trời hưởng tòa lâu đài rực rỡ, rồi tái sinh làm người và đạt đến sự dứt sạch các ô nhiễm trong tâm.
Điểm thực hànhViệc lành vừa làm xong đã là hạt giống tốt, dù cái chết đến ngay sau đó; đừng chần chừ khi có dịp làm điều thiện.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Ekapadumiya Tiṇamuṭṭhidāyaka
có ngọn núi tên là Lambaka.
Bậc Toàn Giác tên Upatissa
đã đi kinh hành ở bên ngoài trời.
Không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên Lambaka; bậc Toàn Giác tên Upatissa, đang đi kinh hành ngoài trời.
ở trong khu rừng hoang rậm.
Tôi đã nhìn thấy vị Trời của chư Thiên,
đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại ấy.
Khi ấy tôi là thợ săn, sống trong rừng hoang rậm; tôi thấy vị Trời của các vị trời, đấng Tự Chủ, bậc không ai thắng nổi.
bậc Đại Ẩn Sĩ ấy.
để làm chỗ ngồi đến đức Phật,
tôi đã dâng cúng nắm cỏ
Với tâm trong sạch, khi ấy, cho bậc Đại Ẩn Sĩ ấy; làm chỗ ngồi cho đức Phật, tôi đã dâng nắm cỏ.
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín nhiều hơn nữa.
Tôi đã đảnh lễ bậc Toàn Giác
rồi đã ra đi, mặt hướng phía bắc.
Dâng cúng cho vị Trời của các vị trời rồi, tôi làm tâm mình càng thêm tin tưởng; đảnh lễ bậc Toàn Giác rồi, tôi ra đi, mặt hướng về phía bắc.
(con sư tử) vua của loài thú đã tấn công tôi.
Trong lúc bị con sư tử vật ngã,
tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy.
Tôi vừa đi chưa bao lâu, thì vua thú là sư tử tấn công tôi; bị sư tử quật ngã, tôi chết ngay tại nơi ấy.
đến đức Phật tối thượng, bậc không còn lậu hoặc,
là vừa mới xảy ra đây, tợ như tốc độ của mũi tên khéo được bắn ra,
tôi đã đi đến thế giới của chư Thiên.
Việc làm tôi vừa làm, cho đức Phật tối thượng, bậc không còn ô nhiễm, nhanh như mũi tên khéo bắn ra, tôi sinh lên cõi trời.
đã được hóa hiện ra do nghiệp phước thiện.
có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn,
được trang hoàng với những lá cờ, có màu lục,
Ở nơi ấy có tòa lâu đài xinh đẹp, được tạo thành do nghiệp phước; có một ngàn khu vực, một trăm quả cầu tròn, trang hoàng bằng cờ, có màu lục.
tợ như ánh mặt trời đã mọc lên cao.
Được quây quần với các nàng tiên nữ trẻ,
tôi đã sướng vui theo ước muốn của dục vọng.
Ánh sáng tòa lâu đài tỏa ra, như mặt trời vừa mọc; được các nàng tiên nữ vây quanh, tôi vui hưởng theo ước muốn của mình.
được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
tôi đã đi đến bản thể loài người
và đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc.
Chết từ cõi trời rồi, được nhân lành thúc đẩy, tôi sinh làm người, và đạt đến sự dứt sạch ô nhiễm trong tâm.
tôi đã dâng cúng chỗ ngồi
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của nắm cỏ.
Từ chín mươi bốn kiếp trước, khi tôi dâng chỗ ngồi, chỗ ngồi mà tôi đã dâng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của nắm cỏ.
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Tiṇamuṭṭhidāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Tiṇamuṭṭhidāyaka, bài thứ 8.