Ký sự về trưởng lão Uttareyyadāyaka
Trưởng lão Uttareyyadāyaka kể vắn tắt: ông là vị Bà-la-môn ở thành Haṁsavatī, giảng huấn, thông thạo chú thuật, thông suốt ba tập Vệ-đà, được học trò trọng vọng. Ra khỏi thành nhằm mục đích rửa tội bằng nước, ông gặp đấng Chiến Thắng Padumuttara đi vào thành cùng một ngàn bậc Vô Lậu; thấy dáng vóc tao nhã của Ngài, ông làm tâm tịnh tín, chắp tay lên ở đầu, cúi chào và dâng cúng tấm áo choàng. Ông nâng tấm vải bằng hai tay và thảy lên — tấm vải che đến nơi nào hội chúng của đức Phật đứng đến nơi ấy, làm tấm che cho đoàn Tỷ-kheo đang đi khất thực. Đức Phật đứng ở đường lộ nói lời tùy hỷ và thọ ký dài cho ông: ba mươi ngàn kiếp hưởng vui cõi trời, năm mươi lần Chúa của chư Thiên, ba mươi sáu lần Chuyển Luân Vương, và kiếp cuối xuất gia chứng đắc Giáo Pháp của đức Phật Gotama. Kể từ một trăm ngàn kiếp trước, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhVị Bà-la-môn thông suốt ba tập Vệ-đà ra khỏi thành để rửa tội bằng nước; gặp đức Phật Padumuttara vào thành cùng một ngàn bậc Vô Lậu, dáng vóc tao nhã, ông tịnh tín, chắp tay trên đầu, cúi chào và dâng tấm áo choàng của mình. Nâng bằng hai tay, ông thảy tấm vải lên — tấm vải che đến nơi nào hội chúng của đức Phật đứng đến nơi ấy, làm tấm che cho đoàn Tỷ-kheo đông đảo đang đi khất thực. Đức Phật đứng ở đường lộ nói lời tùy hỷ và thọ ký dài: ba mươi ngàn kiếp vui cõi trời, năm mươi lần thiên vương, ba mươi sáu lần Chuyển Luân Vương, mọi ước nguyện trong tâm đều thành — một tấm áo choàng thảy lên trời thành mái che cho cả hội chúng.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Gandhodaka Uttareyyadāyaka
Lúc bấy giờ, ở thành phố Haṁsavatī tôi đã là vị Bà-la-môn,
là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật,
thông suốt về ba tập Vệ-đà.
được các người học trò của mình trọng vọng.
Tôi là người có dòng dõi, khéo được học tập,
nhằm mục đích rửa tội bằng nước.
Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi thành phố
Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara
là bậc thông suốt về tất cả các pháp.
Được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu,
đấng Chiến Thắng đã đi vào thành phố.
Tôi đã nhìn thấy vị có dáng vóc vô cùng tao nhã
như là đã được tạo nên bởi sự không còn dục vọng,
được tháp tùng bởi các vị A-la-hán.
Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín.
Tôi đã chắp tay lên ở đầu
và đã cúi chào bậc có sự hành trì tốt đẹp.
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
tôi đã dâng cúng tấm áo choàng.
Sau khi nâng lên bằng cả hai tay,
tôi đã thảy tấm vải choàng lên.
Hội chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu
thì tấm vải choàng đã che đến nơi ấy.
Khi ấy, trong lúc làm tấm che cho Hội Chúng tỳ khưu đông đảo,
cho Hội Chúng tỳ khưu đông đảo,
(tấm vải choàng) đã đứng yên,
khiến cho tôi được vui mừng.
Trong khi tôi đang từ nhà bước ra,
đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả,
bậc Đạo Sư, đứng ở tại đường lộ,
đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng:
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
“Người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng đã dâng cúng tấm vải choàng đến Ta,
Ta sẽ tán dương người ấy.
Các người hãy lắng nghe Ta nói.
ba mươi ngàn kiếp,
(Người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp,
và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi lần.
và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi lần.
trong khi đang sống ở thế giới chư Thiên,
Người có được nghiệp phước thiện, trong khi đang sống ở thế giới chư Thiên,
ở xung quanh một trăm do-tuần.
sẽ có được sự che phủ bằng tấm vải ở xung quanh một trăm do-tuần.
Và (người ấy) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi sáu lần.
Và (người ấy) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi sáu lần.
Lãnh thổ vương quốc là bao la,
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.
trong khi luân hồi ở cõi hữu,
Người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cõi hữu,
mọi điều ước nguyện ở trong tâm.
sẽ tức thời đạt được mọi điều ước nguyện ở trong tâm.
các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải
các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải có giá trị cao.
có giá trị cao.
Người nam này sẽ đạt được các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải có giá trị cao.
mọi ước nguyện ở trong tâm
Người nam này sẽ đạt được mọi ước nguyện ở trong tâm
quả thành tựu của (việc dâng cúng) một tấm vải
và sẽ thọ hưởng quả thành tựu của (việc dâng cúng) một tấm vải vào mọi thời điểm.
Về sau,
được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia
của đức Thế Tôn Gotama.”
và sẽ đắc chứng Giáo Pháp của đức Thế Tôn Gotama.”
Ôi việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp
đến đấng Toàn Tri, bậc Đại Ẩn Sĩ.
Sau khi dâng cúng một tấm vải choàng,
tôi đã đạt được vị thế Bất Tử.
Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống vắng,
Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống vắng,
có tấm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay.
có tấm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay.
Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin xỏ,
Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin xỏ,
tôi có sự thành đạt về cơm ăn nước uống;
điều này là quả báu của tấm áo choàng.
trước đây một trăm ngàn kiếp,
Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng tấm vải.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Lúc bấy giờ, ở thành phố Haṁsavatī, tôi đã là vị Bà-la-môn, là vị giảng huấn, thông thạo về chú thuật, thông suốt về ba tập Vệ-đà. Được các người học trò của mình trọng vọng, tôi là người có dòng dõi, khéo được học tập, Nhằm mục đích rửa tội bằng nước, khi ấy, tôi đã đi ra khỏi thành phố. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara là bậc thông suốt về tất cả các pháp. được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu, đấng Chiến Thắng đã đi vào thành phố. Tôi đã nhìn thấy vị có dáng vóc vô cùng tao nhã như là đã được tạo nên bởi sự không còn dục vọng, Được tháp tùng bởi các vị A-la-hán, thấy rồi, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín. Chắp tay lên ở đầu, tôi đã cúi chào bậc có sự hành trì tốt đẹp. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng cúng tấm áo choàng. Nâng lên bằng cả hai tay, tôi đã thảy tấm vải choàng lên. Hội chúng của đức Phật đứng đến nơi đâu thì tấm vải choàng đã che đến nơi ấy. Khi ấy, đang làm tấm che cho Hội Chúng Tỷ-kheo đông đảo, cho Hội Chúng Tỷ-kheo đông đảo đang đi khất thực, tấm vải choàng đã đứng yên, khiến cho tôi được vui mừng. Khi tôi đang từ nhà bước ra, đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả, bậc Đạo Sư, đứng ở tại đường lộ, đã nói lời tùy hỷ với tôi rằng: “Người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, người nào với tâm tịnh tín, với ý vui mừng đã dâng cúng tấm vải choàng đến Ta, Ta sẽ tán dương người ấy. Các người hãy lắng nghe Ta nói. Ba mươi ngàn kiếp vui ở thế giới chư Thiên, người ấy sẽ hưởng vui ở thế giới chư Thiên ba mươi ngàn kiếp, Và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi lần. và sẽ là vị Chúa của chư Thiên cai quản Thiên quốc năm mươi lần. Đang sống ở thế giới chư Thiên, người có được nghiệp phước thiện, đang sống ở thế giới chư Thiên, Ở xung quanh một trăm do-tuần, sẽ có được sự che phủ bằng tấm vải ở xung quanh một trăm do-tuần. Và người ấy sẽ trở thành Chuyển Luân Vương ba mươi sáu lần. và người ấy sẽ trở thành Chuyển Luân Vương ba mươi sáu lần. Lãnh thổ vương quốc là bao la, không thể đo lường bằng tính đếm. Trong khi luân hồi ở cõi hữu, người có được nghiệp phước thiện, trong khi luân hồi ở cõi hữu, Mọi điều ước nguyện ở trong tâm sẽ tức thời đạt được. Các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải các tấm vải làm bằng tơ lụa, bằng sợi len, bằng chỉ lanh, và bằng bông vải có giá trị cao (MC liệt kê cả bốn loại vải trong một câu). Có giá trị cao, người nam này sẽ đạt được các tấm vải ấy có giá trị cao. Người nam này sẽ đạt được mọi ước nguyện ở trong tâm người nam này sẽ đạt được mọi ước nguyện ở trong tâm và sẽ thọ hưởng quả thành tựu của việc dâng cúng một tấm vải và sẽ thọ hưởng quả thành tựu của việc dâng cúng một tấm vải vào mọi thời điểm. Về sau, người ấy sẽ xuất gia, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia Của đức Thế Tôn Gotama, người ấy sẽ chứng đắc Giáo Pháp.” Ôi, việc làm của tôi đã được thực hiện tốt đẹp đến đấng Toàn Tri, bậc Đại Ẩn Sĩ! Dâng cúng một tấm vải choàng, tôi đã đạt được vị thế Bất Tử. Khi tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống vắng, khi tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống vắng, Có tấm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay. có tấm che bằng vải được duy trì ở xung quanh tôi một sải tay. Tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin xỏ, tôi sử dụng y và vật dụng không phải do gợi ý xin xỏ, tôi có sự thành đạt về cơm ăn nước uống; đây là quả của tấm áo choàng. Một trăm ngàn kiếp trước, từ khi tôi thực hiện việc làm ấy, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc dâng cúng tấm vải. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Uttareyyadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Uttareyyadāyaka là phần thứ tám.