Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka

Saddasaññakattheraapadāna · THA-AP319 · 24 đoạn

Trưởng lão Saddasaññaka kể vắn tắt: đấng Đại Hùng Sudassana đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử, lời nói ngọt ngào của Ngài thu hút đám đông và vang khắp chư Thiên và nhân loại. Nghe âm thanh vang vang của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha, ông làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và đảnh lễ đấng lãnh đạo thế gian. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của việc suy tưởng về đức Phật ấy, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí. (Đây là vị Saddasaññaka thứ hai trong tập, sau vị ở phẩm Citakapūjaka.)

Điểm thực hành

Nghe âm thanh vang vang của buổi giảng pháp của đức Phật Siddhattha — lời nói ngọt ngào thu hút đám đông, vang khắp trời người — ông làm cho tâm được tịnh tín ở chính âm thanh ấy và đảnh lễ Ngài từ xa; nghe pháp vang đến cũng là một cách gặp Phật.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Ārakkhadāyaka Saddasaññaka

đấng Đại Hùng có vóc dáng tốt đẹp,
Trong khi thuyết giảng về vị thế Bất Tử,
được tháp tùng bởi các bậc Thinh Văn,
cư ngụ ở căn nhà tối thượng.
Bằng lời nói ngọt ngào ấy,
Ngài (đã) thu hút đám đông dân chúng.
Lời giảng đã vang vang
và bao quát ở chư Thiên và nhân loại.
Sau khi lắng nghe âm thanh vang vang
của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha,
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh
và tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế Gian.
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc suy tưởng về đức Phật.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Đấng Đại Hùng Sudassana (có vóc dáng tốt đẹp), đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử, được tháp tùng bởi các bậc Thinh Văn, cư ngụ ở căn nhà tối thượng. Bằng lời nói ngọt ngào ấy, Ngài đã thu hút đám đông dân chúng. Tiếng giảng đã vang vang và bao quát ở chư Thiên và nhân loại (lời chúc phúc đến trời và người). Nghe âm thanh vang vang của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở âm thanh và tôi đã đảnh lễ đấng lãnh đạo thế gian. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi đạt được sự suy tưởng ấy, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc suy tưởng về đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Saddasaññaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ bảy.