Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Pabbhāradāyaka

Ký sự về trưởng lão Pabbhāradāyaka

Pabbhāradāyakattheraapadāna · THA-AP312 · 32 đoạn

Trưởng lão Pabbhāradāyaka kể vắn tắt: ông đã làm sạch sẽ sườn núi dành cho đức Phật Piyadassī và bố trí lu nước cho việc sử dụng của Ngài; đức Phật chú nguyện thọ ký cho ông về tòa lâu đài ngàn khu vực sẽ sanh lên. Sau lễ dâng cúng sườn núi, ông hưởng vui ở cõi trời một kiếp. Kể từ đó, ông từng làm Chuyển Luân Vương Susuddha, không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí. Bài này kết thúc phẩm Padumakesara với kệ tóm lược mười trưởng lão, năm mươi mốt câu kệ.

Điểm thực hành

Làm sạch sườn núi cho đức Phật Piyadassī và bố trí lu nước để Ngài sử dụng — dọn sạch một sườn núi làm nơi ở cho bậc Thầy là cúng dường bằng công lao dọn dẹp, kèm điều thiết yếu nhất: nước.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Padumakesara Pabbhāradāyaka

dành cho đức Thế Tôn Piyadassī.
Sườn núi đã được tôi làm sạch sẽ
Và tôi đã bố trí lu nước
cho việc sử dụng của vị (Phật) như thế ấy.
Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đã chú nguyện về việc ấy cho tôi rằng:
Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đã chú nguyện về việc ấy cho tôi rằng:
“Tòa lâu đài ấy có một ngàn khu vực, có một trăm quả cầu tròn,
được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục,
và châu báu không phải là ít sẽ được sanh lên (cho ngươi).”
và châu báu không phải là ít sẽ được sanh lên (cho ngươi).”
Sau khi dâng cúng vật thí là sườn núi,
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.
Trước đây 32 kiếp,
(tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Susuddha,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Dành cho đức Thế Tôn Piyadassī, sườn núi đã được tôi làm sạch sẽ. Và tôi đã bố trí lu nước cho việc sử dụng của vị Phật như thế ấy. Đức Phật đã chú nguyện về việc ấy cho tôi rằng: đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Piyadassī, đã chú nguyện cho tôi: “Tòa lâu đài ấy có một ngàn khu vực, một trăm quả cầu tròn, được trang hoàng với những lá cờ, được làm với màu lục, và châu báu không phải là ít sẽ được sanh lên cho ngươi.” châu báu không phải là ít sẽ sanh lên cho ngươi (phần thọ ký của đức Phật). Sau khi dâng cúng vật thí là sườn núi, tôi đã hưởng vui ở cõi trời một kiếp. Ba mươi hai kiếp trước, tôi là vị Sát-đế-lỵ tên Susuddha, là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Pabbhāradāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Pabbhāradāyaka là phần thứ mười. Phẩm Padumakesara là phẩm thứ ba mươi mốt. Phần Tóm Lược:

Tua nhụy, vật thơm, và vật thực,
vị có sự suy tưởng về Giáo Pháp, và (cúng dường) bằng trái cây,
niềm tịnh tín, và vị dâng cúng tu viện,
lớp vữa tô, vị suy tưởng về đức Phật,
và vị dâng cúng sườn núi;
(tổng cộng) có năm mươi mốt câu kệ đã được thuật lại.

Nghĩa là

Vị tua nhụy, vị vật thơm, và vị vật thực, vị suy tưởng về Giáo Pháp, và vị trái cây, vị niềm tịnh tín, và vị dâng cúng tu viện, vị lớp vữa tô, vị suy tưởng về đức Phật, và vị dâng cúng sườn núi; tổng cộng có năm mươi mốt câu kệ đã được thuật lại.