Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Ārāmadāyaka

Ký sự về trưởng lão Ārāmadāyaka

Ārāmadāyakattheraapadāna · THA-AP309 · 32 đoạn

Trưởng lão Ārāmadāyaka kể vắn tắt: ông đã tạo dựng tu viện cho đức Phật Siddhattha giữa những cội cây có bóng râm dày đặc, nơi các con chim được yên lặng. Thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, ông bàn giao tu viện cho Ngài, dâng cúng trái cây và bông hoa với tâm mừng rỡ, và sau khi niềm tịnh tín sanh lên, ông chuyển giao cả khu rừng ấy. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của tu viện ấy, ông không còn biết khổ cảnh, bảy kiếp làm Chuyển Luân Vương Mudusītala, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.

Điểm thực hành

Tạo dựng một tu viện (khu vườn) cho đức Phật Siddhattha — cây có bóng râm dày đặc, chim yên lặng — rồi bàn giao cho Ngài, dâng thêm trái cây và bông hoa với tâm mừng rỡ, và chuyển giao cả khu rừng: cúng dường một nơi chốn hoàn chỉnh, không chỉ một vật.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Padumakesara Ārāmadāyaka

của đức Thế Tôn Siddhattha
Tự viện của đức Thế Tôn Siddhattha đã được tôi tạo dựng
trong khi các con chim được yên lặng ở những cội cây có bóng râm dày đặc.
trong khi các con chim được yên lặng ở những cội cây có bóng râm dày đặc.
Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm,
vị thọ nhận các vật hiến cúng.
Tôi đã bàn giao tu viện
đến bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu.
Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ
tôi đã dâng cúng trái cây và bông hoa.
Sau đó, có niềm tịnh tín đã được sanh lên,
tôi đã chuyển giao khu rừng ấy.
Bất cứ vật gì tôi đã dâng cúng đến đức Phật
với tâm ý trong sạch
trong khi tôi tái sanh vào cõi hữu.
(đều có) quả báu sanh khởi đến tôi
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng tu viện
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của tu viện.
Trước đây ba mươi bảy kiếp,
bảy vị (cùng) tên Mudusītala
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Của đức Thế Tôn Siddhattha, tu viện đã được tôi tạo dựng (trồng khu vườn). Ở những cội cây có bóng râm dày đặc, các con chim được yên lặng trên cây. Tôi thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, vị thọ nhận các vật hiến cúng. Tôi đã bàn giao tu viện (khu vườn) đến bậc trưởng thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu. Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ, tôi đã dâng cúng trái cây và bông hoa. Sau đó, niềm tịnh tín được sanh lên, tôi đã chuyển giao khu rừng ấy. Những gì tôi đã dâng cúng đến đức Phật với tâm ý trong sạch, trong khi tôi tái sanh vào cõi hữu, đều có quả báu sanh khởi đến tôi. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng tu viện, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của tu viện. Ba mươi bảy kiếp trước, bảy vị cùng tên Mudusītala đã là các Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Ārāmadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ārāmadāyaka là phần thứ bảy.