Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Sampasādaka

Ký sự về trưởng lão Sampasādaka

6 Sampasādakattheraapadāna · THA-AP308 · 36 đoạn

Trưởng lão Sampasādaka kể: lâm vào cảnh bất hạnh, ông cầu đức Phật làm nơi nương nhờ. Đức Phật Siddhattha dạy hội chúng sánh bằng biển lớn, không thể đo lường, là thửa ruộng không bị nhơ bẩn ban quả vô tận — hãy làm tâm tịnh tín ở hội chúng và gieo hạt giống tốt ở đó. Ngài chỉ dạy xong thì bay lên bầu trời; ông gần kề sự chết, sanh lên cõi trời Đẩu Suất, và hưởng vui ở cõi trời một kiếp nhờ niềm tịnh tín ở Tăng. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.

Điểm thực hành

Lâm vào cảnh bất hạnh, ông cầu xin đức Phật làm nơi nương nhờ; đức Phật Siddhattha dạy ông hãy làm tâm tịnh tín ở hội chúng — thửa ruộng vô nhiễm ban quả vô tận — và gieo hạt giống tốt ở đó. Ông chỉ làm đúng một việc: tịnh tín ở Tăng, rồi hưởng vui cõi trời một kiếp.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Padumakesara Sampasādaka

Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lễ Ngài!
Ngài đã được giải thoát về mọi phương diện.
Vì con đã bị lâm vào cảnh bất hạnh,
xin Ngài hãy là nơi nương nhờ của con đây.
đã chú nguyện cho tôi đây rằng:
Đức Siddhattha, bậc không người đối địch ở thế gian,
“Hội Chúng là vô thượng, không thể đo lường, sánh bằng biển lớn.
“Hội Chúng là vô thượng, không thể đo lường, sánh bằng biển lớn.
ở Hội Chúng, thửa ruộng không bị nhơ bẩn,
nguồn ban phát kết quả vô cùng tận.
Ngươi hãy làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng,
Ngươi đã gieo hạt giống tốt, ngươi hãy trồng tỉa ở tại nơi ấy.”
Sau khi nói xong điều này,
đấng Toàn Tri, bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu,
sau khi đã chỉ dạy cho tôi như thế,
đã bay lên khoảng không ở bầu trời.
Khi bậc Toàn Tri, đấng Nhân Ngưu, vừa mới ra đi không bao lâu,
Khi bậc Toàn Tri, đấng Nhân Ngưu, vừa mới ra đi không bao lâu,
tôi đã gần kề sự chết,
và tôi đã được sanh lên cõi trời Đẩu Suất.
Khi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa ruộng không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận,
Khi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng, thửa ruộng không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận,
Khi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở Hội Chúng,
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã đạt được niềm tịnh tín
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của niềm tịnh tín.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

“Bạch đức Phật Anh Hùng, con kính lễ Ngài! Ngài đã được giải thoát về mọi phương diện. con đã bị lâm vào cảnh bất hạnh, xin Ngài hãy là nơi nương nhờ của con đây.” Đức Siddhattha đã chú nguyện (trả lời) cho tôi rằng: đức Siddhattha, bậc không người đối địch ở thế gian, “Hội chúng sánh bằng biển lớn, hội chúng không thể đo lường, vô thượng.” Ở hội chúng, thửa ruộng không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận, ngươi hãy làm cho tâm được tịnh tín ở hội chúng, ngươi đã gieo hạt giống tốt, hãy trồng tỉa ở nơi ấy.” Sau khi nói xong điều này, đấng Toàn Tri, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu, sau khi đã chỉ dạy cho tôi như thế, đã bay lên khoảng không ở bầu trời. Khi bậc Toàn Tri vừa ra đi không bao lâu, khi đấng Nhân Ngưu Toàn Tri vừa mới ra đi, tôi đã gần kề sự chết, và tôi đã được sanh lên cõi trời Đẩu Suất. Khi ấy, làm cho tâm được tịnh tín ở hội chúng — thửa ruộng không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận — ở thửa ruộng không bị nhơ bẩn, nguồn ban phát kết quả vô cùng tận ấy, khi ấy, sau khi đã làm cho tâm được tịnh tín ở hội chúng, tôi đã hưởng vui ở cõi trời một kiếp. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi đạt được niềm tịnh tín, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của niềm tịnh tín. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Sampasādaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sampasādaka là phần thứ sáu.