Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka
Trưởng lão Phaladāyaka kể vắn tắt: đức Phật Siddhattha, bậc an tịnh sánh bằng núi Sineru, xuất khỏi thiền định và đi đến gần ông để khất thực. Với tâm ý trong sạch, ông dâng cúng tất cả các loại trái cây mình có — harītaka, āmalaka, xoài, mận đỏ, vibhīṭaka, táo, bhallātaka, billa và phārusaka — đến Ngài. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của việc dâng cúng trái cây ấy, ông không còn biết khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương Ekajjha, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhĐức Phật Siddhattha xuất khỏi thiền định đến khất thực; ông dâng tất cả các loại trái cây mình có — harītaka, āmalaka, xoài, mận đỏ, vibhīṭaka, táo, bhallātaka, billa, phārusaka — với tâm trong sạch: dâng hết, không chừa lại loại nào.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Paṇṇadāyaka Phaladāyaka
tợ như vật nâng đỡ trái đất,
sau khi xuất khỏi thiền định
đã đi đến gần tôi về việc khất thực.
trái harītaka, trái āmalaka,
trái xoài, trái mận đỏ, trái vibhīṭaka,
trái táo, trái bhallātaka, và trái billa.
Và có những loại trái cây ngọt như trái harītaka, trái āmalaka, trái xoài, trái mận đỏ, trái vibhīṭaka, trái táo, trái bhallātaka, và trái billa.
đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha,
vị có lòng thương tưởng đối với tất cả thế gian.
tôi đã dâng cúng tất cả thức ấy
Với tâm ý trong sạch,
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng trái cây
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng trái cây.
Trước đây năm mươi bảy kiếp,
(tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Ekajjha,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
(Đức Phật Siddhattha) có sự an tịnh sánh bằng núi Sineru, tợ như vật nâng đỡ trái đất, sau khi xuất khỏi thiền định, đã đi đến gần tôi về việc khất thực. Có trái harītaka, trái āmalaka, trái xoài, trái mận đỏ, trái vibhīṭaka, trái táo, trái bhallātaka, và trái billa, và những trái phārusaka nữa (MC liệt kê gộp cả hai dòng trái cây vào một đoạn). Đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha, vị có lòng thương tưởng đối với tất cả thế gian. Tôi đã dâng cúng tất cả thức ấy với tâm ý trong sạch. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng trái cây, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc dâng cúng trái cây. Năm mươi bảy kiếp trước, tôi là vị Sát-đế-lỵ tên Ekajjha, là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Phaladāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Phaladāyaka là phần thứ hai.