Ký sự về trưởng lão Ekāsanadāyaka
Trưởng lão Ekāsanadāyaka kể vắn tắt: có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng trong Giáo Pháp của đức Phật tối thượng, ông lìa bỏ vóc dáng Thiên nhân và cùng vợ đi đến cõi này, rồi dâng cúng vật thực (một bữa ăn) đến vị Thinh Văn Devala của đức Phật Padumuttara với tâm ý trong sạch. Kể từ một trăm ngàn kiếp trước, nhờ quả của món vật thực ấy, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhLìa bỏ vóc dáng Thiên nhân, cùng vợ xuống trần để cúng dường một bữa ăn cho vị Thinh Văn Devala của đức Phật Padumuttara — từ bỏ cảnh trời để làm một việc phước ở cõi người.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Thomaka Ekāsanadāyaka
và đã cùng với người vợ đi đến nơi này.
Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng
ở Giáo Pháp của đức Phật tối thượng,
tên là Devala.
Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara
Vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị ấy
với tâm ý trong sạch.
trước đây một trăm ngàn kiếp,
Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của món vật thực.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Tôi lìa bỏ vóc dáng Thiên nhân, và cùng với người vợ đi đến nơi này. Có ước muốn thực hiện hành động hướng thượng trong Giáo Pháp của đức Phật tối thượng. Vị tên là Devala. vị Thinh Văn của đức Phật Padumuttara vật thực đã được tôi dâng cúng đến vị ấy với tâm ý trong sạch. Một trăm ngàn kiếp trước, từ khi tôi làm việc ấy, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của món vật thực (một bữa ăn). Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Ekāsanadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ekāsanadāyaka là phần thứ hai.