Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Sappidāyaka

Ký sự về trưởng lão Sappidāyaka

Sappidāyakattheraapadāna · THA-AP221 · 32 đoạn

Trưởng lão Sappidāyaka (vị thứ hai mang tên này) kể: ngồi ở nơi cao quý của tòa lâu đài, được đám phụ nữ trọng vọng, ông nhìn thấy vị Sa-môn — bậc Đại Hùng Siddhattha — bị lâm bệnh và thỉnh Ngài vào nhà. Ông dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn; thấy sự mệt nhọc của Ngài lắng xuống, khuôn mặt và các căn rạng rỡ, ông đảnh lễ dưới chân Ngài và ngợi ca; bậc Trí Tuệ bay lên không trung như chim thiên nga chúa. Kể từ 94 kiếp trước, nhờ quả ấy ông không còn biết khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương Jutideva, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.

Điểm thực hành

Từ lâu đài cao quý, thấy vị Sa-môn lâm bệnh thì thỉnh vào nhà và dâng bơ lỏng, dầu ăn — đón người bệnh có đức vào nhà chữa trị là lòng hiếu khách biến thành thuốc.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Hatthi Sappidāyaka

Ngồi ở nơi cao quý của tòa lâu đài,
được trọng vọng bởi đám phụ nữ,
tôi đã nhìn thấy vị Sa-môn bị lâm bệnh
và đã thỉnh vào trong nhà.
Khi bậc Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu đã đi vào,
đấng Nhân Ngưu đã đi vào,
tôi đã dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn
đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha.
Sau khi nhìn thấy sự mệt nhọc đã được lắng xuống,
khuôn mặt và giác quan đã được rạng rỡ,
tôi đã đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư
và đã ngợi ca ở phía trước Ngài.
sau khi nhìn thấy tôi có nội tâm đã khéo được tịnh tín,
Là bậc đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông,
bậc Trí Tuệ đã bay lên không trung
như là chim thiên nga chúa ở trên bầu trời.
trước đây 94 kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của bơ lỏng và dầu ăn.
Trước đây mười bảy kiếp,
(tôi đã là) vị tên Jutideva,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Ngồi ở nơi cao quý của tòa lâu đài, được đám phụ nữ trọng vọng, tôi nhìn thấy vị Sa-môn bị lâm bệnh, và thỉnh vào trong nhà. Khi bậc Đại Hùng, vị trời của chư thiên, đấng trâu chúa trong loài người, đã vào nhà, đấng Nhân Ngưu đã đi vào (nhà tôi). tôi dâng cúng bơ lỏng và dầu ăn đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha. Thấy sự mệt nhọc đã lắng xuống, khuôn mặt và các căn đã rạng rỡ, tôi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư, và ngợi ca ở phía trước Ngài. Thấy tôi có nội tâm khéo tịnh tín, là bậc đã đạt toàn hảo về thần thông, bậc Trí Tuệ bay lên không trung, như chim thiên nga chúa trên bầu trời. 94 kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng vật thí, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của bơ lỏng và dầu ăn. Mười bảy kiếp trước, tôi là vị tên Jutideva, là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Sappidāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sappidāyaka là phần thứ chín.