Ký sự về trưởng lão Muṭṭhipūjaka
Trưởng lão Muṭṭhipūjaka kể vắn tắt: vì lòng thương tưởng hậu thế, đức Phật Sumedha đã ra sức nỗ lực tu tập. Khi Ngài đang đi kinh hành, ông dâng lên Ngài một nắm tay gồm những bông hoa girinela. Nhờ sự tịnh tín ấy trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân lành trong sạch, trong ba mươi ngàn kiếp ông không bị đọa vào khổ cảnh, từng là vị Sát-đế-lỵ Sunela đầy đủ bảy báu vật, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhMột nắm hoa girinela dâng lên đức Phật đang kinh hành — nắm tay nhỏ bé chứa trọn sự tịnh tín; vật cúng đo bằng lòng người dâng, không đo bằng nắm tay lớn hay nhỏ.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Tamālapupphiya Muṭṭhipūjaka
đấng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu,
Vì lòng thương tưởng hậu thế,
đấng Chiến Thắng đã ra sức nỗ lực.
Trong khi bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy đang đi kinh hành,
bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy
gồm những bông hoa girinela.
tôi đã dâng lên đức Phật nắm tay
Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm,
được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
trong ba mươi ngàn kiếp.
tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh
Trong hai ngàn ba trăm kiếp,
tôi đã là vị Sát-đế-lỵ tên Sunela,
là người độc nhất được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Đức Thế Tôn tên Sumedha, đấng trưởng thượng của thế gian, đấng trâu chúa trong loài người, Vì lòng thương tưởng hậu thế, đấng Chiến Thắng đã ra sức nỗ lực (tu tập). Khi bậc chúa tể của loài người như thế ấy đang đi kinh hành, bậc chúa tể của loài người như thế ấy (đang kinh hành). gồm những bông hoa girinela. tôi dâng lên đức Phật một nắm tay (hoa). Nhờ sự tịnh tín ấy trong tâm, được thúc đẩy bởi nhân lành trong sạch, Suốt ba mươi ngàn kiếp, tôi không bị đọa vào đường dữ Trong hai ngàn ba trăm kiếp, tôi là vị Sát-đế-lỵ tên Sunela, là người duy nhất đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Muṭṭhipūjaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Muṭṭhipūjaka là phần thứ tám.