Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Mahāparivāra

Ký sự về trưởng lão Mahāparivāra

1 Mahāparivārakattheraapadāna · THA-AP113 · 45 đoạn

Trưởng lão Mahāparivāraka kể: đức Phật Vipassī vào thành Bandhuma cùng sáu mươi tám ngàn vị; ông — khi ấy có tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa phục vụ — ra khỏi cung điện, cầm tấm vải đảnh lễ và dâng lên Ngài, khiến quả đất rung động vì oai lực của đức Phật. Ông cùng quan lại và tùy tùng quy y nương nhờ; kể từ chín mươi mốt kiếp trước, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.

Điểm thực hành

Gặp bậc giác ngộ, hãy biết dâng cúng và quy y với cả lòng thành; một lần tịnh tín chân thật có thể chuyển hướng nhiều đời.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Mahāparivāra Mahāparivāraka

đức Thế Tôn Vipassī,
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu
cùng với sáu mươi tám ngàn vị.
đã đi vào thành Bandhuma
Sau khi rời khỏi thành phố,
tôi đã đi đến ngôi bảo tháp ở trên đảo.
Tôi đã nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm,
vị thọ nhận các vật hiến cúng.
Có tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa ở lân cận
ở lân cận
(đã) phục vụ tôi một cách cung kính,
tợ như các tập thể chư Thiên (phục vụ) vị thần Inda.
Khi ấy, tôi đã đi ra khỏi cung điện
và đã cầm lấy tấm vải.
Tôi đã đê đầu đảnh lễ
và đã dâng cúng đến bậc Đại Ẩn Sĩ.
“Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp!
Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của chúng ta!
Do nhờ năng lực của đức Phật,
quả đất này đã rúng động.”
Và sau khi nhìn thấy điều phi thường
kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy,
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín vào đức Phật,
đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy.
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín
và đã dâng cúng tấm vải đến bậc Đạo Sư,
đã đi đến nương nhờ (đức Phật).
tôi đây cùng với các quan lại và đám tùy tùng
trước đây chín mươi mốt kiếp,
Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Trước đây mười lăm kiếp,
đã có mười sáu vị tên Suvāhana,
được thành tựu bảy loại báu vật,
là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Đức Thế Tôn tên Vipassī, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng trâu chúa trong loài người, cùng sáu mươi tám ngàn vị (Tỷ-kheo), đã vào thành Bandhuma khi ấy. Rời khỏi thành phố, tôi đến ngôi bảo tháp trên đảo. Tôi thấy đức Phật, bậc không nhiễm bụi trần, bậc xứng thọ nhận các vật hiến cúng. Tám mươi bốn ngàn Dạ-xoa ở gần tôi, ở gần bên tôi, phục vụ tôi một cách cung kính, như các hội chúng chư Thiên hầu vị thần Inda. Khi ấy, tôi ra khỏi cung điện, và cầm lấy tấm vải. Tôi cúi đầu đảnh lễ, và dâng (tấm vải) lên bậc Đại Ẩn Sĩ. “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi, thành tựu của Đạo Sư chúng ta! Nhờ oai lực của đức Phật, quả đất này đã rung động.” Thấy điều phi thường ấy, điều kỳ diệu khiến lông tóc dựng đứng, tôi làm tâm mình tịnh tín nơi đức Phật, đấng chúa tể của loài người như thế ấy. Làm tâm mình tịnh tín rồi, dâng tấm vải lên bậc Đạo Sư, tôi đã đến nương nhờ (đức Phật). tôi cùng các quan lại và đám tùy tùng, Chín mươi mốt kiếp trước, từ khi tôi làm việc ấy, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc cúng dường đức Phật. Mười lăm kiếp trước, có mười sáu vị tên Suvāhana, đầy đủ bảy báu vật, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Mahāparivāraka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Mahāparivāraka là phần thứ nhất.