Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Bhikkhādāyaka

Ký sự về trưởng lão Bhikkhādāyaka

1 Bhikkhadāyakattheraapadāna · THA-AP103 · 29 đoạn

Trưởng lão Bhikkhādāyaka kể: ông thấy đức Phật Siddhattha, sắc vàng rực rỡ, đang từ rừng đi ra; ông dâng lên Ngài một muỗng thức ăn với lòng hạnh phúc cao thượng khi thấy Ngài dìu dắt đám đông đến bờ an ổn. Nhờ việc dâng vật thực ấy, suốt chín mươi bốn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát cùng thắng trí.

Điểm thực hành

Một muỗng cơm dâng đúng lúc cũng là cúng dường trọn vẹn; đừng đợi có nhiều mới bắt đầu cho đi.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bhikkhadāyi Bhikkhādāyaka

Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
trong khi đi ra khỏi khu rừng bao la,
Ngài đã đạt đến Niết Bàn, lìa khỏi tham ái.
Tôi đã dâng lên một muỗng thức ăn
đến bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha,
bậc Trí Tuệ đã được an tịnh
đấng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ đã được an tịnh như thế ấy.
đang tiếp bước theo sau
đang giúp cho đám đông dân chúng đang tiếp bước theo sau được thành tựu Niết bàn,
có niềm hạnh phúc cao thượng đã sanh khởi đến tôi.
đấng quyến thuộc của mặt trời,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp,
tôi đã dâng cúng vật thí
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng thức ăn.
Trước đây tám mươi bảy kiếp,
chính bảy vị có tên Mahāreṇu
được thành tựu bảy loại báu vật.
là các đấng Chuyển Luân Vương
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Đức Phật sắc vàng rực rỡ, bậc xứng nhận của cúng dường; cao quý, đang đi ra khỏi rừng, Ngài đến nơi thanh vắng, lìa khỏi tham ái. Tôi dâng một muỗng thức ăn, cho bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha, bậc có trí tuệ đã an tịnh, đấng Đại Hùng, bậc như thế. Đi từng bước theo dấu chân Ngài, Ngài làm cho đám đông lắng dịu, niềm hạnh phúc cao thượng sinh khởi nơi tôi, nơi đức Phật, bậc thân thuộc của mặt trời. Từ chín mươi bốn kiếp trước, khi tôi dâng vật cúng, vật cúng mà tôi đã dâng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc dâng thức ăn. Tám mươi bảy kiếp trước, có bảy vị cùng tên Mahāreṇu, đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, bảy vị ấy là các Chuyển Luân Vương. Bốn tuệ phân tích,

và tám giải thoát này nữa; sáu thắng trí đã được chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Bhikkhādāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Bhikkhādāyaka là phần thứ nhất.