Kinh Anuruddha
Nữ thần Jālinī, bạn đời đời trước của tôn giả Anuruddha, đến mời ngài hướng lòng về cõi trời Ba Mươi Ba với mọi ước muốn được thỏa mãn. Ngài đáp: các tiên nữ đáng thương vì kẹt trong thân kiến; mọi thứ được tạo thành đều vô thường, sinh rồi diệt, lắng yên mới là an lạc. Vòng sinh tử của ngài đã chấm dứt, không còn tái sinh nữa.
Điểm thực hànhTrước lời mời gọi của hưởng thụ, hãy nhớ câu trả lời của tôn giả Anuruddha: mọi thứ sinh rồi diệt; sự lắng yên của chúng mới là an lạc thật.
1. Phẩm Rừng Kinh Anuruddha Một lần, tôn giả Anuruddha ở xứ Kosala, trong một khu rừng. Bấy giờ, một nữ thần thuộc cõi trời Ba Mươi Ba, tên là Jālinī, vốn là người bạn đời của tôn giả Anuruddha trong một đời trước, đến chỗ ngài và nói với ngài bằng bài kệ:
Vào đời trước của Ông,
Giữa Tam thập tam thiên,
Mọi ái dục thành tựu,
Giữa Thiên nữ đoanh vây.
Và Ông được chói sáng,
Bất hạnh thay Thiên nữ,
Họ kiên trú thân kiến,
Cũng bất hạnh, họ sanh,
Bị Thiên nữ chinh phục.
Họ chưa biết hạnh phúc,
Chưa thấy Dandana,
Trú xứ các Thiền nhơn,
Danh xưng giới Tam thập.
Kẻ ngu, Bà không biết,
Lời nói bậc La-hán,
Mọi hành là vô thường,
Phải chịu luật sanh diệt,
Chúng sanh rồi chúng diệt,
Nhiếp chúng là an lạc.
Hiện nay đối với ta, Không còn chỗ trú xứ,
Trên cảnh giới chư Thiên, Ôi này Jàlinì!
Ðường sanh tử đứt đoạn,
Nay tái sanh không còn.
Nghĩa là
“Hãy hướng lòng ông về nơi ấy, nơi xưa kia ông từng sống: giữa các vị trời của cõi Ba Mươi Ba, nơi mọi ước muốn đều được thỏa mãn! Đứng đầu đoàn tùy tùng, ông sẽ sáng rực giữa các tiên nữ!” “Các tiên nữ thật đáng thương, họ kẹt cứng trong thân kiến. Và những kẻ hướng lòng về tiên nữ cũng đáng thương như vậy.” “Họ không biết đến niềm vui vì chưa từng thấy vườn Nandana! Đó là nơi ở của các vị trời chúa tể, đoàn thể vinh quang của Ba Mươi Ba.” “Này kẻ dại, bà không hiểu lời nói của các bậc A-la-hán sao: Mọi thứ được tạo thành đều vô thường, bản chất của chúng là sinh rồi diệt; sinh ra rồi thì tan biến; sự lắng yên của chúng mới là an lạc thật. Này Jālinī, dệt lưới kia, nay tôi không còn chỗ ở nào trong đoàn trời nữa. Vòng sinh tử qua các kiếp đã chấm dứt, nay không còn đời sống nào nữa.”