Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Nhiều Vị Tỷ-kheo

Kinh Nhiều Vị Tỷ-kheo

Sambahulasutta · SN9.4 · 15 đoạn

Sau mùa an cư, nhiều vị Tỷ-kheo rời khu rừng ở Kosala để lên đường du hành. Vị thần rừng không thấy họ nữa, than khóc bằng kệ: lòng đầy bất mãn khi nhìn những chỗ ngồi trống, không biết các đệ tử học rộng của Gotama đã đi đâu. Một vị thần khác đáp: họ đã đi Magadha, Kosala và đất Vajji, sống lang thang không ràng buộc như nai, không nơi ở cố định.

Điểm thực hành

Người tu hành sống không bám vào một chỗ: học cách ra đi nhẹ nhàng như nai trong rừng, không níu kéo nơi chốn và người quen.

1. Phẩm Rừng Kinh Nhiều Vị Tỷ-kheo Một lần, nhiều vị Tỷ-kheo ở xứ Kosala, trong một khu rừng. Các vị Tỷ-kheo ấy an cư mùa mưa xong, sau ba tháng, bắt đầu lên đường du hành. Vị thần sống trong khu rừng ấy, không thấy các vị Tỷ-kheo nữa, liền than khóc. Trong dịp ấy, vị ấy nói bài kệ này:

Hôm nay tâm của ta, Cảm thấy không vui vẻ,
Khi thấy nhiều chỗ ngồi, Trống không, không có người.
Những bậc Ða văn ấy, Thuyết pháp thật mỹ diệu.
Ðệ tử Gotama, Hiện nay đang ở đâu?

Nghĩa là

“Hôm nay lòng ta như đầy bất mãn, khi nhìn thấy bao nhiêu chỗ ngồi bỏ trống. Các vị ấy học rộng, nói năng thật hay! Các đệ tử của Gotama ấy đã đi đâu rồi?”

Nghe nói vậy, một vị thần khác đáp lại vị thần ấy bằng bài kệ:

Họ đi Magadha, Họ đi Kosala,
Và một số vị ấy, Ði đến đất Vajjà.
Như nai thoát bẫy sập, Chạy nhảy khắp bốn phương.
Tỷ-kheo không nhà cửa, Sống giải thoát như vậy.

Nghĩa là

“Họ đã đi Magadha, đã đi Kosala, và một số vị đang ở đất Vajji. Như những con nai đi lang thang không ràng buộc, các vị Tỷ-kheo sống không nơi ở cố định.”