Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Vaṅgīsa

Kinh Vaṅgīsa

Vaṅgīsasutta · SN8.12 · 34 đoạn

Tôn giả Vaṅgīsa, sau khi vừa chứng quả A-la-hán, đang hưởng an lạc giải thoát, nói kệ tự thuật: xưa kia say mê thơ ca lang thang khắp nơi, rồi gặp Đức Phật, sinh lòng tin, nghe Pháp về uẩn, xứ, giới và xuất gia. Nay ngài đã đạt ba minh, biết đời trước, có con mắt trời trong sạch và khéo biết tâm người khác.

Điểm thực hành

Từ người lang thang say mê thơ ca đến bậc giải thoát: bước ngoặt bắt đầu khi gặp được bậc thầy và thật sự lắng nghe lời dạy.

1. Phẩm Vaṅgīsa Kinh Vaṅgīsa Một lần, tôn giả Vaṅgīsa ở gần thành Xá-vệ, trong rừng Kỳ-đà, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Lúc ấy, tôn giả Vaṅgīsa vừa mới chứng quả A-la-hán không lâu, đang hưởng niềm an lạc của sự giải thoát, và trong dịp ấy ngài nói lên những bài kệ này:

Thuở trước ta mê thơ,
Bộ hành khắp mọi nơi, Từ làng này, thành này, Qua làng khác, thành khác,
Ta thấy bậc Chánh Giác,
Tín thành ta sanh khởi.
Ngài thuyết pháp cho ta,
Về uẩn, xứ và giới,
Sau khi nghe Chánh pháp,
Ta bỏ nhà xuất gia.
Vì hạnh phúc số đông,
Bậc Mâu-ni giác ngộ,
Cho Tỷ-kheo Tăng-Ni,
Vì thấy đạo hành đạo,
Ngài đã chấp nhận con, Ðược thành đạo với Ngài,
Ngài đã chấp nhận con,
Con chứng đạt Ba minh,
Hành trì theo Phật dạy.
Con biết được đời trước,
Chứng thiên nhãn thanh tịnh,
Ba minh, thần thông lực, Chứng đạt tha tâm thông.
Chứng đạt tha tâm thông.

Nghĩa là

“Trước đây chúng ta đi lang thang, say mê thơ ca, từ làng này sang làng khác, từ thành này sang thành khác. Rồi chúng ta gặp Đức Phật, và lòng tin sinh ra trong chúng ta. Ngài dạy Pháp cho tôi: về các uẩn, các xứ và các giới. Khi nghe lời dạy của Ngài, tôi đã bỏ nhà ra đi, sống không nhà. Thật vì lợi ích của nhiều người mà bậc ẩn sĩ đã đạt sự giác ngộ — vì các Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-ni là những người thấy rằng mình đã đạt sự chắc chắn. Thật tốt lành biết bao khi tôi được đến gần bên Đức Phật. Tôi đã đạt ba minh, và đã làm tròn lời dạy của Đức Phật. Tôi biết các đời sống trước của mình, con mắt trời của tôi đã trong sạch; tôi là bậc ba minh, đã đạt thần thông, khéo biết tâm của người khác.”

Tóm lược chương này:

Kinh Xuất Ly, Kinh Bất Mãn, Kinh Người Ôn Hòa, Kinh Xem Thường Người Khác, Kinh Ānanda, Kinh Lời Khéo Nói, Kinh Sāriputta, Kinh Lễ Tự Tứ; Kinh Hơn Một Ngàn, Kinh Koṇḍañña, Kinh Moggallāna, Kinh Gaggarā; và Kinh Vaṅgīsa — mười hai kinh. Hết Tương Ưng Vaṅgīsa.