Kinh Sanankumāra
Tại Vương Xá, bên bờ sông Sappinī, đêm gần tàn, Phạm thiên Sanankumāra chiếu sáng cả bờ sông, đến đảnh lễ Đức Phật và nói bài kệ: giai cấp Sát-đế-lỵ là tối thắng giữa những người lấy dòng họ làm tiêu chuẩn; nhưng người đầy đủ trí tuệ và đức hạnh mới là tối thắng giữa chư thiên và loài người. Đức Phật chấp nhận bài kệ ấy.
Điểm thực hànhGiá trị của một người không nằm ở dòng họ hay giai cấp sinh ra, mà ở trí tuệ và đức hạnh người ấy thật sự có.
Phẩm thứ hai Kinh Sanankumāra Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở tại Vương Xá, trên bờ sông Sappinī. Bấy giờ, khi đêm gần tàn, Phạm thiên Sanankumāra với dung sắc rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ bờ sông Sappinī, đi đến chỗ Đức Phật; đến nơi, vị ấy đảnh lễ Đức Phật rồi đứng một bên. Đứng một bên, Phạm thiên Sanankumāra nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:
Giữa người tin giai cấp.
Vị đầy đủ trí, đức,
Tối thắng giữa Nhơn, Thiên.
Nghĩa là
Giai cấp Sát-đế-lỵ là tối thắng giữa mọi người đối với những ai lấy dòng họ làm tiêu chuẩn. Nhưng người đầy đủ trí tuệ và đức hạnh mới là tối thắng giữa chư thiên và loài người.
Phạm thiên Sanankumāra nói như vậy, và bậc Đạo Sư chấp nhận. Bấy giờ Phạm thiên Sanankumāra biết rằng: “Bậc Đạo Sư đã chấp nhận ta”, nên đảnh lễ Đức Phật, đi vòng quanh Ngài, giữ Ngài bên phía tay phải, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy.