Biên Địa
Tiếp nối ví dụ đất trên đầu móng tay, Đức Phật dạy: chúng sinh được sinh ở các xứ trung tâm thì ít ỏi, còn chúng sinh sinh ở các xứ biên địa, giữa những người không hiểu biết, thì nhiều hơn hẳn — vì họ chưa thấy bốn sự thật cao quý. Phần còn lại của kinh được bản gốc ghi lược thuật theo mẫu chung của loạt kinh này.
Điểm thực hànhSinh được ở nơi có Pháp được giảng dạy là một may mắn hiếm: hãy tranh thủ học và hành khi mình đang ở ‘xứ trung tâm’ về điều kiện, thay vì để cơ hội trôi qua.
7. Phẩm Lược Thuật Về Lúa Gạo Sống Thứ Nhất Biên Địa Lúc bấy giờ, Đức Phật bỏ một ít đất lên đầu móng tay rồi gọi các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực): “Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ sao, cái nào nhiều hơn — ít đất này Ta bỏ lên đầu móng tay, hay trái đất lớn này?” “Bạch Đức Phật, cái nhiều hơn chính là trái đất lớn; ít đất mà Ngài bỏ lên đầu móng tay thì ít ỏi. Đem so với trái đất lớn, ít đất mà Ngài bỏ lên đầu móng tay ấy không đáng kể là một con số, không đáng kể là một sự so sánh, không đáng kể là một phần nhỏ.” “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, chúng sinh được sinh ở các xứ trung tâm thì ít ỏi; còn chúng sinh được sinh ở các xứ biên địa, giữa những người man rợ không hiểu biết thì nhiều hơn hẳn. (Phần tiếp theo bản gốc ghi lược thuật theo mẫu chung của loạt kinh này.) Bài thứ 2.