Ách Có Một Lỗ Khóa (2)
Đức Phật lại dùng hình ảnh con rùa mù và cái ách một lỗ khóa trôi trên biển, bị gió bốn hướng cuốn qua lại. Các Tỷ-kheo thưa đó chỉ là chuyện may rủi ngẫu nhiên. Đức Phật dạy: cũng ngẫu nhiên như vậy là được sinh làm người, là có bậc Như Lai xuất hiện, là Pháp và Luật tỏa sáng trong thế giới — và nay cả ba điều ấy đều đã hội đủ. Vì thế, cần cố gắng để hiểu rõ bốn sự thật cao quý.
Điểm thực hànhBa điều may rủi hiếm có nhất đã hội đủ trong đời mình ngay lúc này: hãy đừng để chúng trôi qua vô ích — bắt đầu hiểu rõ bốn sự thật ngay hôm nay.
5. Phẩm Vực Thẳm Ách Có Một Lỗ Khóa (2) “Ví như, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), trái đất lớn này trở thành một khối nước duy nhất. Ở đó, một người đàn ông ném xuống một cái ách có một lỗ khóa duy nhất. Gió đông cuốn nó sang phía tây, gió tây cuốn nó sang phía đông, gió bắc cuốn nó xuống phía nam, gió nam cuốn nó lên phía bắc. Ở đó có một con rùa mù. Nó nổi lên mặt nước một lần sau mỗi một trăm năm. Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ sao, con rùa mù ấy, nổi lên một lần sau mỗi một trăm năm, có chui cổ của nó vào cái ách có một lỗ khóa duy nhất ấy không?” “Bạch Đức Phật, đó chỉ là chuyện may rủi ngẫu nhiên, nếu con rùa mù ấy, nổi lên một lần sau mỗi một trăm năm, chui được cổ vào cái ách có một lỗ khóa duy nhất ấy.”
“Cũng là chuyện may rủi ngẫu nhiên như vậy, này các Tỷ-kheo, khi một người được sinh làm người. Cũng là chuyện may rủi ngẫu nhiên như vậy, này các Tỷ-kheo, khi một bậc Như Lai — bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác — xuất hiện trong thế giới. Cũng là chuyện may rủi ngẫu nhiên như vậy, này các Tỷ-kheo, khi Pháp và Luật do bậc Như Lai tuyên thuyết tỏa sáng trong thế giới. Này các Tỷ-kheo, nay thân người này đã được, bậc Như Lai — bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác — đã xuất hiện trong thế giới, và Pháp và Luật do bậc Như Lai tuyên thuyết đang tỏa sáng trong thế giới. Vì vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là nguồn gốc của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là sự chấm dứt của khổ”, cần phải cố gắng để hiểu rõ: “Đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của khổ”.”
Bài thứ 8.