Quả (1)
Đức Phật liệt kê bốn nền tảng thần thông và nói ai tu tập, rèn luyện nhiều bốn nền tảng này có thể trông đợi một trong hai kết quả: giác ngộ ngay trong đời này, hoặc mức không quay lại nữa nếu vẫn còn sót lại chút bám víu.
Điểm thực hànhHãy tu với một mục tiêu rõ trong đời này: mỗi buổi tu là một bước dứt khoát về phía giác ngộ, không phải việc làm cho qua ngày.
3. Phẩm Hòn Sắt Quả (1) “Các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có bốn nền tảng thần thông (iddhipādā) này. Bốn nền tảng nào? Ở đây, các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo tu tập nền tảng thần thông gồm định do ý muốn mà có, cùng với các nỗ lực tinh cần, tu tập nền tảng thần thông gồm định do tinh tấn mà có, cùng với các nỗ lực tinh cần, tu tập nền tảng thần thông gồm định do tâm mà có, cùng với các nỗ lực tinh cần, tu tập nền tảng thần thông gồm định do quán xét mà có, cùng với các nỗ lực tinh cần — Bốn nền tảng thần thông ấy là như vậy. Nhờ tu tập và rèn luyện nhiều bốn nền tảng thần thông này, có thể trông đợi một trong hai kết quả: giác ngộ ngay trong đời này, hoặc — nếu vẫn còn sót lại chút bám víu — mức không quay lại nữa.”
Bài kinh thứ 5.