Bỏ Lỡ
Đức Phật nói ai bỏ lỡ bốn nền tảng thần thông thì cũng bỏ lỡ con đường cao quý dẫn đến dứt hết khổ đau; ai bắt tay tu tập bốn nền tảng ấy thì cũng đang đi con đường ấy. Bốn nền tảng là định dựa trên ý muốn, tinh tấn, tâm và quán xét.
Điểm thực hànhHãy giữ một trong bốn nền tảng này thật cân bằng trong buổi tu hôm nay: ý muốn, sức tinh tấn, tâm hay sự quán xét không quá lơi lỏng, không quá căng thẳng — đều đặn như ngày với đêm như nhau.
1. Phẩm Đền Cāpāla Bỏ Lỡ “Các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), ai bỏ lỡ bốn nền tảng thần thông (iddhipādā) thì cũng bỏ lỡ con đường cao quý dẫn đến chỗ dứt hết khổ đau một cách đúng đắn. Ai bắt tay tu tập bốn nền tảng thần thông thì cũng bắt tay đi con đường cao quý dẫn đến chỗ dứt hết khổ đau một cách đúng đắn. Bốn nền tảng nào? Ở đây, các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo tu tập nền tảng thần thông gồm định do ý muốn mà có, cùng với các nỗ lực tinh cần, tu tập nền tảng thần thông gồm định do tinh tấn mà có, cùng với các nỗ lực tinh cần, tu tập nền tảng thần thông gồm định do tâm mà có, cùng với các nỗ lực tinh cần, tu tập nền tảng thần thông gồm định do quán xét mà có, cùng với các nỗ lực tinh cần.
Ai bỏ lỡ bốn nền tảng thần thông này thì cũng bỏ lỡ con đường cao quý dẫn đến chỗ dứt hết khổ đau một cách đúng đắn. Ai bắt tay tu tập bốn nền tảng thần thông này thì cũng bắt tay đi con đường cao quý dẫn đến chỗ dứt hết khổ đau một cách đúng đắn.” Bài kinh thứ 2.