Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Mười Bài Về Tầm Cầu Và Các Bài Khác

Mười Bài Về Tầm Cầu Và Các Bài Khác

Esanādisuttadasaka · SN49.35-44 · 20 đoạn

Đức Phật kể ba sự tìm cầu — tìm vui thú giác quan, tìm sự tiếp tục hiện hữu và tìm đời sống thánh thiện — và dạy tu tập bốn sự cố gắng đúng để biết trực tiếp, hiểu thấu, làm cạn hết và từ bỏ chúng. Các bài còn lại của phẩm đi theo cùng mẫu.

Điểm thực hành

Để ý xem hôm nay mình đang tìm cầu điều gì trong ba điều ấy, và dùng một sự cố gắng đúng để nới lỏng cái tìm cầu đang kéo tâm đi.

4. Phẩm Tầm Cầu Mười Bài Về Tầm Cầu Và Các Bài Khác “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), có ba sự tìm cầu này. Ba sự tìm cầu ấy là gì? Tìm cầu vui thú của giác quan, tìm cầu được tiếp tục hiện hữu, và tìm cầu đời sống thánh thiện — đó, này các Tỷ-kheo, là ba sự tìm cầu. Này các Tỷ-kheo, để biết trực tiếp, hiểu thấu, làm cho cạn hết và từ bỏ ba sự tìm cầu này, cần tu tập bốn sự cố gắng đúng. Bốn điều ấy là gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo để những điều xấu, không tốt chưa sinh thì không sinh khởi, vị ấy khơi dậy lòng muốn, cố gắng, dốc sức tinh tấn, thúc tâm và gắng sức; vị ấy để những điều xấu, không tốt đã sinh thì được từ bỏ, vị ấy khơi dậy lòng muốn, cố gắng, dốc sức tinh tấn, thúc tâm và gắng sức; vị ấy để những điều tốt chưa sinh thì sinh khởi, vị ấy khơi dậy lòng muốn, cố gắng, dốc sức tinh tấn, thúc tâm và gắng sức; vị ấy để những điều tốt đã sinh thì ở lại, không bị quên mất, mà tăng thêm, lớn rộng, được tu tập và làm cho đầy đủ, vị ấy khơi dậy lòng muốn, cố gắng, dốc sức tinh tấn, thúc tâm và gắng sức.

Để biết trực tiếp, hiểu thấu, làm cho cạn hết và từ bỏ ba sự tìm cầu này, bốn sự cố gắng đúng này cần được tu tập.” (Ghi chú của bản gốc: triển khai đầy đủ như ở Tương Ưng Đạo, kinh 45.161-170.) Bài thứ 10. Phẩm Tầm Cầu là phẩm thứ tư.

Bài kệ tóm tắt:

Các tầm cầu, các loại, lậu hoặc (những ô nhiễm sâu trong tâm), sự hiện hữu và ba thứ khổ; sự khô cằn, vết nhơ và phiền nhiễu, cảm thọ, khát ái và cơn khát.