Sự Sinh Khởi (1)
Đức Phật dạy năm căn không sinh khởi để được tu tập ngoài sự xuất hiện của một vị Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Bài kinh nhấn mạnh cơ hội hiếm có khi Chánh Pháp còn được giảng dạy.
Điểm thực hànhKhi còn được nghe Pháp rõ ràng, đừng để năm căn nằm yên: bắt đầu tu tập ngay trong điều kiện thuận lợi đang có.
6. Phẩm Hang Con Gấu Sự Sinh Khởi (1) Ở thành Xá-vệ. Đức Phật nói: “Này các Tỷ-kheo, năm căn này, khi chưa sinh khởi thì không sinh khởi để được tu tập và rèn luyện, trừ khi có một vị Như Lai — bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác — xuất hiện trên đời. Năm căn ấy là những căn nào? Căn tin, căn tinh tấn, căn niệm, căn định và căn tuệ. Năm căn này, này các Tỷ-kheo, khi chưa sinh khởi thì không sinh khởi để được tu tập và rèn luyện, trừ khi có một vị Như Lai — bậc A-la-hán, bậc Chánh Đẳng Giác — xuất hiện trên đời.” Bài kinh thứ 9.