Không Còn Chết
Đức Phật khuyên các Tỷ-kheo sống với tâm đã đứng vững chắc trong Bốn Niệm Xứ, đừng để trạng thái không còn chết vuột mất.
Điểm thực hànhHãy giữ tâm neo chặt vào bốn nền tảng quán niệm — đó là cách giữ lấy phần không còn chết của chính mình.
5. Phẩm Không Còn Chết Không Còn Chết Tại thành Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), các ông hãy sống với tâm đã đứng vững chắc trong Bốn Niệm Xứ (bốn nền tảng đặt chánh niệm). Đừng để trạng thái không còn chết vuột khỏi các ông. Bốn Niệm Xứ ấy là gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống quán thân nơi thân, tinh cần, tỉnh giác, có chánh niệm, đã gạt bỏ tham muốn và sầu muộn đối với đời; vị ấy sống quán thọ nơi các cảm thọ, tinh cần, tỉnh giác, có chánh niệm, đã gạt bỏ tham muốn và sầu muộn đối với đời; vị ấy sống quán tâm nơi tâm, tinh cần, tỉnh giác, có chánh niệm, đã gạt bỏ tham muốn và sầu muộn đối với đời; vị ấy sống quán Pháp nơi các Pháp, tinh cần, tỉnh giác, có chánh niệm, đã gạt bỏ tham muốn và sầu muộn đối với đời.
Này các Tỷ-kheo, các ông hãy sống với tâm đã đứng vững chắc trong Bốn Niệm Xứ này. Đừng để trạng thái không còn chết vuột khỏi các ông.” Bài thứ 1.