Kinh Sa-môn Hạnh (1) — Và Quả Của Nó
Đức Phật định nghĩa: Sa-môn hạnh chính là Thánh đạo Tám ngành; quả của Sa-môn hạnh là bốn quả thánh — Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán.
Điểm thực hànhDanh xưng ‘Sa-môn’ không nằm ở hình thức mà ở con đường đang đi và quả đang chín: ai đi tám ngành là đang sống Sa-môn hạnh, dù người đời có gọi họ là gì.
Phẩm Hành Trì Kinh Sa-môn Hạnh (1) — Và Quả Của Nó Tôi nghe kể lại như vầy: Một thuở, Đức Phật ở tại thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ-đà của ông Cấp Cô Độc. Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về Sa-môn hạnh và quả của Sa-môn hạnh. “Hãy lắng nghe. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn hạnh? “Chính là Thánh đạo Tám ngành này. Đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. “Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Sa-môn hạnh. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quả của Sa-môn hạnh? Quả Dự Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Lai, quả A-la-hán — “này các Tỷ-kheo, đó gọi là quả của Sa-môn hạnh.” Bài thứ 5.