Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Bỏ Lỡ Con Đường

Kinh Bỏ Lỡ Con Đường

Viraddhasutta · SN45.33 · 11 đoạn

Đức Phật nói một câu gọn và gắt: ai bỏ lỡ Thánh đạo Tám ngành là bỏ lỡ chính con đường đưa đến sự dứt sạch khổ đau; ai bắt tay vào nó là đã đặt chân lên con đường ấy. Không có con đường thứ hai song song.

Điểm thực hành

Câu kinh không chừa lối thoát: hoặc đang ở trên tám ngành, hoặc đang bỏ lỡ phương thuốc duy nhất cho khổ. Ý thức được điều đó làm cho mỗi ngày tu tập có trọng lượng khác hẳn.

Phẩm Hành Trì Kinh Bỏ Lỡ Con Đường Tôi nghe kể lại như vầy: Một thuở, Đức Phật ở tại thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ-đà của ông Cấp Cô Độc. “Với bất cứ ai, này các Tỷ-kheo, mà Thánh đạo Tám ngành bị bỏ lỡ, thì con đường thánh thiện đưa đến sự dứt sạch khổ đau một cách đúng đắn cũng bị bỏ lỡ theo. “Với bất cứ ai, này các Tỷ-kheo, mà Thánh đạo Tám ngành được bắt tay vào, thì con đường thánh thiện đưa đến sự dứt sạch khổ đau một cách đúng đắn cũng được bắt tay vào theo. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? “Đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. “Với bất cứ ai, này các Tỷ-kheo, mà Thánh đạo Tám ngành này bị bỏ lỡ, thì con đường thánh thiện đưa đến sự dứt sạch khổ đau một cách đúng đắn cũng bị bỏ lỡ theo.

“Với bất cứ ai, này các Tỷ-kheo, mà Thánh đạo Tám ngành này được bắt tay vào, thì con đường thánh thiện đưa đến sự dứt sạch khổ đau một cách đúng đắn cũng được bắt tay vào theo.” Bài thứ 3.