Kinh Cái Bình Cần Giá Đỡ
Đức Phật ví: cái bình không giá đỡ thì dễ lật, có giá đỡ thì khó lật; cái tâm cũng vậy. Và chỗ đỡ cho tâm chính là Thánh đạo Tám ngành.
Điểm thực hànhTâm không cần ‘mạnh’ hơn, tâm cần có chỗ đỡ. Tám ngành là cái giá đỡ ấy — khi đời nghiêng ngả, thứ giữ tâm không đổ không phải ý chí mà là con đường đang sống mỗi ngày.
Phẩm Con Đường Sai Kinh Cái Bình Cần Giá Đỡ Tôi nghe kể lại như vầy: Một thuở, Đức Phật ở tại thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ-đà của ông Cấp Cô Độc. “Này các Tỷ-kheo, ví như một cái bình không có giá đỡ thì dễ bị lật đổ, còn có giá đỡ thì khó bị lật đổ; “cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái tâm không có chỗ đỡ thì dễ bị lật đổ, còn có chỗ đỡ thì khó bị lật đổ. “Và này các Tỷ-kheo, cái gì là chỗ đỡ cho tâm? “Chính là Thánh đạo Tám ngành này. Đó là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. “Đó là chỗ đỡ cho tâm. “Này các Tỷ-kheo, ví như một cái bình không có giá đỡ thì dễ bị lật đổ, còn có giá đỡ thì khó bị lật đổ; “cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái tâm không có chỗ đỡ thì dễ bị lật đổ, còn có chỗ đỡ thì khó bị lật đổ.”
Bài thứ 7.