Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Người Không Chân Thật Và Người Chân Thật (2)

Kinh Người Không Chân Thật Và Người Chân Thật (2)

Dutiyaasappurisasutta · SN45.26 · 20 đoạn

Thang đo được nới thêm hai nấc: người còn không chân thật hơn nữa là người có tám ngành sai cộng thêm tà trí và tà giải thoát; người còn chân thật hơn nữa là người có tám ngành đúng cộng thêm chánh trí và chánh giải thoát — con đường mười ngành trọn vẹn.

Điểm thực hành

Tám ngành là thân của con đường; trí thấy đúng và sự giải thoát là quả chín của nó. Và chiều ngược lại cũng vậy: sai đến tận ‘giải thoát’ giả là mức sai sâu nhất.

Phẩm Con Đường Sai Kinh Người Không Chân Thật Và Người Chân Thật (2) Tôi nghe kể lại như vầy: Một thuở, Đức Phật ở tại thành Xá-vệ, trong vườn Kỳ-đà của ông Cấp Cô Độc. Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về người không chân thật và người còn không chân thật hơn nữa. “Ta sẽ giảng cho các ông về người chân thật và người còn chân thật hơn nữa. “Hãy lắng nghe. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người không chân thật? “Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định — “này các Tỷ-kheo, người ấy gọi là người không chân thật. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người còn không chân thật hơn nữa?

“Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát — “này các Tỷ-kheo, người ấy gọi là người còn không chân thật hơn nữa. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chân thật? “Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định — “này các Tỷ-kheo, người ấy gọi là người chân thật. “Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người còn chân thật hơn nữa? “Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát — “này các Tỷ-kheo, người ấy gọi là người còn chân thật hơn nữa.”

Bài thứ 6.