Kinh Vườn Gà (1) — Cái Gì Không Phải Phạm Hạnh
Tại Vườn Gà ở Pāṭaliputta, Tôn giả Bhadda hỏi Tôn giả Ānanda: cái gì không phải là phạm hạnh? Ānanda khen câu hỏi rồi đáp dứt khoát: chính con đường sai tám ngành — từ tà kiến đến tà định — là cái không phải phạm hạnh.
Điểm thực hànhMột đời sống tu không được đo bằng hình thức mà bằng hướng của tám ngành: tám ngành sai thì dù khoác áo nào cũng không phải phạm hạnh.
Phẩm An Trú Kinh Vườn Gà (1) Tôi nghe kể lại như vầy: Một thời, Tôn giả Ānanda và Tôn giả Bhadda cùng ở tại Vườn Gà, gần thành Pāṭaliputta. Bấy giờ, vào buổi chiều, Tôn giả Bhadda từ chỗ yên tĩnh đứng dậy, đến chỗ Tôn giả Ānanda và trao đổi lời chào hỏi với Ngài. Sau những lời chào hỏi thân tình, Tôn giả Bhadda ngồi xuống một bên và nói với Tôn giả Ānanda: “Thưa Hiền giả Ānanda, người ta nói đến ‘cái không phải phạm hạnh, cái không phải phạm hạnh’. “Vậy cái gì, thưa Hiền giả, không phải là phạm hạnh?” “Tốt lắm, tốt lắm, này Hiền giả Bhadda! “Cách đặt vấn đề của Hiền giả thật khéo, lời lẽ thật lưu loát, câu hỏi thật hay. “Có phải Hiền giả đã hỏi như vầy:
“‘Người ta nói đến cái không phải phạm hạnh, cái không phải phạm hạnh, thưa Hiền giả Ānanda. “Vậy cái gì, thưa Hiền giả, không phải là phạm hạnh?’” Tôn giả Bhadda đáp: “Thưa vâng, Hiền giả.” Tôn giả Ānanda nói: “Này Hiền giả, chính con đường sai tám ngành là cái không phải phạm hạnh. Đó là: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định.” Bài thứ 8.