Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Thiên Chủ Sakka

Kinh Thiên Chủ Sakka

Sakkasutta · SN40.10 · 199 đoạn

Tôn giả Mahāmoggallāna dùng thần thông đến cõi trời Ba Mươi Ba. Thiên chủ Sakka lần lượt dẫn theo năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm rồi tám mươi nghìn vị trời đến đảnh lễ, và qua bốn vòng đối thoại, hai bên cùng xác nhận: quy y Phật, Pháp, Tăng đoàn là điều lành; có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển nơi Tam Bảo và các giới được bậc Thánh yêu quý là điều lành; nhờ những nhân ấy, một số chúng sinh sau khi chết được sinh lên cõi trời, lại vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện.

Điểm thực hành

Mỗi ngày tự nhắc mình một lần về ba nơi nương tựa — Phật, Pháp, Tăng đoàn — và kiểm lại xem lòng tin của mình có đi cùng một giới nào đang giữ trọn vẹn trong ngày hôm đó không.

1. Phẩm Moggallāna Kinh Thiên Chủ Sakka Rồi Tôn giả Mahāmoggallāna — nhanh như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi — biến mất khỏi rừng Jeta và hiện ra trước chư Thiên ở cõi Tāvatimsa (cõi trời Ba Mươi Ba). Rồi Thiên chủ Sakka cùng với năm trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp.

Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Rồi Thiên chủ Sakka cùng với sáu trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với bảy trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với tám trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với tám mươi nghìn vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.”

“Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Rồi Thiên chủ Sakka cùng với năm trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên:

“Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định.

Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Rồi Thiên chủ Sakka cùng với sáu trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với bảy trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với tám trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với tám mươi nghìn vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.” Rồi Thiên chủ Sakka cùng với năm trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.

Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” Rồi Thiên chủ Sakka cùng với sáu trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với bảy trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với tám trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với tám mươi nghìn vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.

Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

“Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Phật. Nhờ nhân quy y Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Pháp. Nhờ nhân quy y Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là quy y Tăng đoàn. Nhờ nhân quy y Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với năm trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.

Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.

Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

“Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.

Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với sáu trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với bảy trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với tám trăm vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” Thiên chủ Sakka đáp: “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời. Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.”

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với tám mươi nghìn vị trời đi đến Tôn giả Mahāmoggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahāmoggallāna rồi đứng một bên. Tôn giả Mahāmoggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên: “Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, này Thiên chủ, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” “Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật: ‘Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh Biến Tri, đầy đủ hiểu biết và đức hạnh, bậc đi đến nơi tốt đẹp, người hiểu rõ thế gian, bậc hướng dẫn cao nhất cho những người đáng được hướng dẫn, thầy của chư Thiên và loài người, bậc Giác Ngộ, Thế Tôn.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp: ‘Pháp do Đức Thế Tôn khéo giảng: thấy được ngay trong đời này, cho quả tức thì, mời đến mà thấy, dẫn đi đúng hướng, để người có trí tự mình hiểu biết.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Pháp, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn: ‘Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn đi theo đường tốt đẹp, đi theo đường thẳng, đi theo đường đúng, đi theo đường thích hợp — đó là bốn đôi, tám hạng người. Tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn này đáng được cúng dường lễ vật, đáng được tiếp đón, đáng được dâng tặng, đáng được chắp tay chào, là ruộng phước cao nhất ở đời.’ Nhờ nhân có đủ lòng tin vững chắc không lay chuyển đối với Tăng đoàn, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời. Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý — không đứt đoạn, không sứt mẻ, không lốm đốm, không ô nhiễm, đưa đến sự tự do, được người trí khen ngợi, không bị nắm giữ sai lạc, dẫn đến định. Nhờ nhân có đủ các giới được các bậc Thánh yêu quý, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân này tan rã, sau khi chết, được sinh lên cõi lành, cõi trời.

Họ vượt hơn các vị trời khác ở mười phương diện — tuổi thọ của cõi trời, sắc đẹp của cõi trời, sự an lạc của cõi trời, danh dự của cõi trời, quyền uy của cõi trời, các sắc của cõi trời, các tiếng của cõi trời, các hương của cõi trời, các vị của cõi trời, các xúc của cõi trời.” Thứ mười.