Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Phẫn Nộ

Kinh Phẫn Nộ

Kodhanasutta · SN37.5 · 11 đoạn

Tôn giả Anuruddha bạch rằng ngài thấy bằng con mắt trời những người phụ nữ sau khi chết tái sinh vào cõi dữ, và hỏi do những pháp gì. Đức Phật trả lời: năm pháp là không có lòng tin, không biết hổ thẹn, không biết sợ làm điều ác, hay giận dữ và thiếu trí tuệ. Kinh này là bài đầy đủ làm mẫu cho cả loạt kinh lược thuyết tiếp theo.

Điểm thực hành

Mỗi khi cơn giận nổi lên, hãy nhớ nó là một trong năm pháp kéo người ta xuống cõi dữ, và tập dừng lại hít thở trước khi nói hay làm bất cứ điều gì.

1. Phẩm Các Kinh Lược Thuyết Thứ Nhất Kinh Phẫn Nộ Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Đức Phật, ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Anuruddha nói với Đức Phật: “Bạch Ngài, ở đây, với con mắt trời trong sạch, vượt hơn mắt người, con thấy người phụ nữ sau khi chết, thân tan rã tái sinh vào nơi khổ, đường dữ, chỗ sa đọa, địa ngục. Bạch Ngài, do có đủ bao nhiêu pháp mà người phụ nữ sau khi chết, thân tan rã, lại tái sinh vào nơi khổ, đường dữ, chỗ sa đọa, địa ngục như vậy?” “Này Anuruddha, khi một người phụ nữ có đủ năm pháp, sau khi chết, thân tan rã, cô ấy sẽ tái sinh vào nơi khổ, đường dữ, chỗ sa đọa, địa ngục. Năm pháp ấy là gì? Cô ấy không có lòng tin, không biết hổ thẹn, không biết sợ làm điều ác, hay giận dữ và thiếu trí tuệ — Này Anuruddha, có đủ năm pháp ấy, người phụ nữ sau khi chết, thân tan rã sẽ tái sinh vào nơi khổ, đường dữ, chỗ sa đọa, địa ngục.”

Bài thứ 5.