Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Ba Pháp

Kinh Ba Pháp

Tīhidhammehisutta · SN37.4 · 11 đoạn

Đức Phật dạy: người phụ nữ nào để tâm bị keo kiệt bám chặt vào buổi sáng, bị ghen tị bám chặt vào lúc trưa và bị ham muốn nhục dục bám chặt vào buổi chiều, thì phần lớn sau khi chết sẽ tái sinh vào cõi dữ. Đoạn khung chuyện đi kèm là cảnh Tôn giả Anuruddha dùng con mắt trời thấy cảnh tái sinh ấy rồi đến hỏi Đức Phật nguyên do.

Điểm thực hành

Ba lần trong ngày — sáng, trưa, chiều — hãy dừng lại một phút tự hỏi tâm mình đang bị keo kiệt, ghen tị hay ham muốn bám chặt hay không, và buông xuống ngay khi nhận ra.

1. Phẩm Các Kinh Lược Thuyết Thứ Nhất Kinh Ba Pháp “Này các Tỷ-kheo, khi một người phụ nữ có đủ ba điều này, phần lớn sau khi chết, thân tan rã, cô ấy sẽ tái sinh vào nơi khổ, đường dữ, chỗ sa đọa, địa ngục. Ba điều ấy là gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vào buổi sáng, người phụ nữ sống trong nhà với tâm bị sự keo kiệt bám chặt. Vào lúc trưa, cô ấy sống trong nhà với tâm bị sự ghen tị bám chặt. Vào buổi chiều, cô ấy sống trong nhà với tâm bị ham muốn nhục dục bám chặt. Này các Tỷ-kheo, có đủ ba điều ấy, người phụ nữ phần lớn sau khi chết, thân tan rã sẽ tái sinh vào nơi khổ, đường dữ, chỗ sa đọa, địa ngục.” Bài thứ 4. Rồi Tôn giả Anuruddha đến gặp Đức Phật. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Đức Phật: “Bạch Ngài, ở đây, với con mắt trời trong sạch, vượt hơn mắt người, con thấy người phụ nữ sau khi chết, thân tan rã, tái sinh vào nơi khổ, đường dữ, chỗ sa đọa, địa ngục. Bạch Ngài, do có đủ những pháp gì mà người phụ nữ sau khi chết, thân tan rã, lại tái sinh vào nơi khổ, đường dữ, chỗ sa đọa, địa ngục như vậy?” — và Đức Phật trả lời bằng ba pháp vừa nói ở trên.