Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Ngoại (3)

Ngoại (3)

Bāhirāyatanaanattasutta · SN35.227 · 15 đoạn

Đức Phật dạy ngắn gọn: các sắc, tiếng, hương, vị, xúc và pháp đều là vô ngã. Thấy như vậy, vị Thánh đệ tử nhàm chán đối với chúng, hết tham và được giải thoát. Bài kinh khép lại phẩm Sáu Mươi Bài Lược Thuyết với bản tóm tắt đếm đủ sáu mươi bài.

Điểm thực hành

Một câu quán cho cả ngày: sáu đối tượng ngoài đều vô ngã. Lặp lại câu ấy mỗi khi mình muốn biến một thứ bên ngoài thành chỗ dựa cố định.

Phẩm Sáu Mươi Bài Lược Thuyết Ngoại (3) “Các sắc, này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), là vô ngã; các tiếng, các hương, các vị, các xúc và các pháp cũng là vô ngã. Thấy như vậy, vị Thánh đệ tử có học nhàm chán đối với các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc và các pháp. Do nhàm chán, tham nhạt dần; do tham nhạt dần, vị ấy được giải thoát; khi đã giải thoát, trí biết rằng mình đã giải thoát khởi lên nơi vị ấy. Vị ấy biết rõ: ‘Sinh đã dứt, Phạm hạnh đã trọn, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại đời sống này nữa.’” Phần Sáu Mươi Bài Lược Thuyết đến đây là xong.

Phần tóm tắt của phẩm này:

Có mười tám bài về ham muốn, và mười tám bài theo ba thời; mười tám bài ‘Cái gì vô thường’ đã được nói, và ba bài trong, ba bài ngoài; phần lược thuyết gồm sáu mươi bài đã được nói, bởi Đức Phật, người thân thuộc của mặt trời. Có sáu mươi bài kinh.