Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Liễu Tri Các Xứ Bên Ngoài

Kinh Liễu Tri Các Xứ Bên Ngoài

Bāhirāyatanaparijānanasutta · SN35.112 · 16 đoạn

Đức Phật dạy về sáu xứ bên ngoài — sắc, tiếng, hương, vị, xúc chạm và pháp: không biết rõ, không hiểu thấu, không ly tham, không từ bỏ chúng thì không thể đoạn tận khổ đau; ngược lại, biết rõ, hiểu thấu, ly tham và từ bỏ chúng thì có thể đoạn tận khổ đau.

Điểm thực hành

Đừng chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài: sắc và tiếng tự chúng không trói ai — hãy liễu tri chúng, thấy chúng sinh diệt, và lòng tham tự yếu đi.

11. Phẩm An Ổn Khỏi Khổ Ách Kinh Liễu Tri Các Xứ Bên Ngoài “Này các Tỷ-kheo, nếu không thắng tri (biết rõ trực tiếp), không liễu tri (hiểu thấu), không ly tham, không từ bỏ các sắc, thì không thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các tiếng, thì không thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các hương, thì không thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các vị, thì không thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các xúc chạm, thì không thể đoạn tận khổ đau. Nếu không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các pháp, thì không thể đoạn tận khổ đau.

Này các Tỷ-kheo, nếu thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ các sắc, thì có thể đoạn tận khổ đau. Nếu thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ các tiếng, thì có thể đoạn tận khổ đau. Nếu thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ các hương, thì có thể đoạn tận khổ đau. Nếu thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ các vị, thì có thể đoạn tận khổ đau. Nếu thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ các xúc chạm, thì có thể đoạn tận khổ đau. Nếu thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ các pháp, thì có thể đoạn tận khổ đau.” Bài thứ 9.