Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Hỷ

Kinh Hỷ

Pītisutta · SN28.3 · 14 đoạn

Thấy các căn của Tôn giả Sāriputta trong sáng, Tôn giả Ānanda hỏi hôm nay ngài đã an trú trong trạng thái nào. Sāriputta cho biết ngài đã vào và ở lại tầng thiền thứ ba — hỷ đã phai đi, an trú với xả và niệm, thân cảm nhận sự dễ chịu, nhưng không hề nghĩ ‘tôi đang vào’, ‘tôi đã vào’ hay ‘tôi đã ra khỏi’ trạng thái ấy. Ānanda kết luận: vì Tôn giả từ lâu đã nhổ sạch thói quen tạo cái tôi, cái của tôi và kiêu mạn ngấm ngầm.

Điểm thực hành

Sau mỗi thời ngồi yên, thay vì tự chấm điểm cho mình, hãy chỉ ghi nhận trạng thái đã qua rồi buông nó đi.

1. Phẩm Sāriputta Kinh Hỷ Câu chuyện xảy ra tại Sāvatthī. Tôn giả Ānanda thấy Tôn giả Sāriputta từ xa đi đến; thấy rồi, ngài nói với Tôn giả Sāriputta: “Thưa hiền giả Sāriputta, các căn của hiền giả thật trong sáng, da mặt thật sạch và tươi sáng. Hôm nay hiền giả đã an trú trong trạng thái nào vậy?” “Thưa hiền giả, khi hỷ đã phai đi, tôi ở lại với tâm xả, có niệm và biết rõ, thân cảm nhận sự dễ chịu mà các bậc thánh mô tả là ‘người có xả và niệm, an trú trong lạc’; tôi vào và ở lại tầng thiền thứ ba. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng: ‘Tôi đang vào tầng thiền thứ ba’, hay ‘Tôi đã vào tầng thiền thứ ba’, hay ‘Tôi đã ra khỏi tầng thiền thứ ba’.” “Đó hẳn là vì Tôn giả Sāriputta từ lâu đã nhổ sạch tận gốc thói quen tạo ra cái ‘tôi’, cái ‘của tôi’ và khuynh hướng ngấm ngầm kiêu mạn.

Vì vậy, Tôn giả Sāriputta không hề nghĩ rằng: ‘Tôi đang vào tầng thiền thứ ba’, hay ‘Tôi đã vào tầng thiền thứ ba’, hay ‘Tôi đã ra khỏi tầng thiền thứ ba’.” Bài thứ 3.