Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Sinh Ra Từ Sự Xa Lìa

Kinh Sinh Ra Từ Sự Xa Lìa

Vivekajasutta · SN28.1 · 19 đoạn

Đức Phật không xuất hiện trong kinh này: Tôn giả Sāriputta sau một buổi chiều thiền trong rừng Andha trở về, được Tôn giả Ānanda khen là các căn trong sáng. Ngài kể mình đã an trú tầng thiền thứ nhất mà không hề nghĩ mình đang vào, đã vào hay đã ra khỏi thiền, và Ānanda giải thích đó là vì thói quen tạo cái tôi đã bị nhổ sạch từ lâu.

Điểm thực hành

Khi làm được một việc tốt hay ngồi thiền yên được một lúc, hãy để ý xem ý nghĩ ‘tôi đang làm tốt’ có len vào không, và nhẹ nhàng bỏ nó xuống.

1. Phẩm Sāriputta Kinh Sinh Ra Từ Sự Xa Lìa Một lần, Tôn giả Sāriputta đang ở gần Sāvatthī, trong rừng Kỳ-đà, khu vườn của ông Anāthapiṇḍika. Sáng hôm ấy, Tôn giả Sāriputta mặc y, cầm bát và áo, rồi vào Sāvatthī để khất thực. Đi khất thực khắp Sāvatthī xong, sau bữa ăn, trên đường trở về, ngài đến rừng Andha (Rừng Tối) để nghỉ ban ngày, đi sâu vào rừng và ngồi dưới một gốc cây để nghỉ. Chiều đến, Tôn giả Sāriputta rời chỗ yên tĩnh ấy và đi đến rừng Kỳ-đà, vườn của ông Anāthapiṇḍika. Tôn giả Ānanda nhìn thấy ngài từ xa đang đi đến, và lên tiếng nói với Tôn giả Sāriputta: “Thưa hiền giả Sāriputta, các căn của hiền giả thật trong sáng, da mặt thật sạch và tươi sáng.

Hôm nay hiền giả đã an trú trong trạng thái nào vậy?” “Thưa hiền giả, xa lìa các ham muốn của giác quan, xa lìa các điều không lành, tôi vào và ở lại tầng thiền thứ nhất — có tầm, có tứ, có hỷ và lạc sinh ra từ sự xa lìa. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng: ‘Tôi đang vào tầng thiền thứ nhất’, hay ‘Tôi đã vào tầng thiền thứ nhất’, hay ‘Tôi đã ra khỏi tầng thiền thứ nhất’.” “Đó hẳn là vì Tôn giả Sāriputta từ lâu đã nhổ sạch tận gốc thói quen tạo ra cái ‘tôi’, cái ‘của tôi’ và khuynh hướng ngấm ngầm kiêu mạn. Vì vậy, Tôn giả Sāriputta không hề nghĩ rằng: ‘Tôi đang vào tầng thiền thứ nhất’, hay ‘Tôi đã vào tầng thiền thứ nhất’, hay ‘Tôi đã ra khỏi tầng thiền thứ nhất’.”

Bài thứ 1.