Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Các Yếu Tố

Kinh Các Yếu Tố

Dhātusutta · SN26.9 · 17 đoạn

Đức Phật dạy tại Sāvatthī rằng khi các yếu tố sinh ra, còn ở lại và xuất hiện thì khổ cũng sinh ra, bệnh tật còn ở lại và già chết xuất hiện. Khi các yếu tố chấm dứt và biến mất thì khổ cũng chấm dứt, bệnh tật lắng xuống và già chết biến mất.

Điểm thực hành

Khi một cảm giác khó chịu vừa sinh ra, hãy nhìn cả hai đầu của nó: nó vừa mới xuất hiện, và nó cũng sẽ chấm dứt.

1. Phẩm Sinh Khởi Kinh Các Yếu Tố Câu chuyện xảy ra tại Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo, Yếu tố đất sinh ra, còn ở lại, thành hình và xuất hiện — đó là khổ sinh ra, bệnh tật còn ở lại, và già cùng chết xuất hiện. Yếu tố nước sinh ra, còn ở lại, thành hình và xuất hiện — đó là khổ sinh ra, bệnh tật còn ở lại, và già cùng chết xuất hiện. Yếu tố lửa sinh ra, còn ở lại, thành hình và xuất hiện — đó là khổ sinh ra, bệnh tật còn ở lại, và già cùng chết xuất hiện. Yếu tố gió sinh ra, còn ở lại, thành hình và xuất hiện — đó là khổ sinh ra, bệnh tật còn ở lại, và già cùng chết xuất hiện. Yếu tố không gian sinh ra, còn ở lại, thành hình và xuất hiện — đó là khổ sinh ra, bệnh tật còn ở lại, và già cùng chết xuất hiện.

Yếu tố thức sinh ra, còn ở lại, thành hình và xuất hiện — đó là khổ sinh ra, bệnh tật còn ở lại, và già cùng chết xuất hiện. Yếu tố đất chấm dứt, lắng xuống và biến mất — đó là khổ chấm dứt, bệnh tật lắng xuống, và già cùng chết biến mất. Yếu tố nước chấm dứt, lắng xuống và biến mất — đó là khổ chấm dứt, bệnh tật lắng xuống, và già cùng chết biến mất. Yếu tố lửa chấm dứt, lắng xuống và biến mất — đó là khổ chấm dứt, bệnh tật lắng xuống, và già cùng chết biến mất. Yếu tố gió chấm dứt, lắng xuống và biến mất — đó là khổ chấm dứt, bệnh tật lắng xuống, và già cùng chết biến mất. Yếu tố không gian chấm dứt, lắng xuống và biến mất — đó là khổ chấm dứt, bệnh tật lắng xuống, và già cùng chết biến mất.

Yếu tố thức chấm dứt, lắng xuống và biến mất — đó là khổ chấm dứt, bệnh tật lắng xuống, và già cùng chết biến mất.” Bài thứ 9.