Kinh Bậc Dự Lưu
Đức Phật dạy: khi một vị đệ tử thánh biết rõ đúng như thật sự sinh khởi, sự tan biến, vị ngọt, mặt nguy hại và lối thoát ra của năm thủ uẩn, vị ấy được gọi là bậc Dự lưu — không còn sa xuống cõi xấu, chắc chắn hướng đến giác ngộ.
Điểm thực hànhHãy chọn một uẩn dễ quan sát nhất — thường là cảm thọ — và trong ngày, mỗi khi nó đổi thay, tự nhắc: ‘nó sinh rồi nó diệt’, để niềm tin vào sự vô thường thành kinh nghiệm thật.
1. Phẩm Về Māra (phần đầu) Kinh Bậc Dự Lưu Câu chuyện xảy ra tại thành Sāvatthī. Khi Tôn giả Rādha đã ngồi xuống một bên, Đức Phật nói với ngài: “Này Rādha, có năm thủ uẩn này. Năm uẩn ấy là những gì? Đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Này Rādha, khi nào một vị đệ tử thánh có học biết rõ đúng như thật về sự sinh khởi, sự tan biến, vị ngọt, mặt nguy hại và lối thoát ra của năm thủ uẩn này — thì này Rādha, vị đệ tử thánh ấy được gọi là bậc Dự lưu, không còn bị sa xuống cõi xấu, vững chắc, chắc chắn hướng đến giác ngộ.” Bài thứ 7.