Kinh Có Tính Chất Sẽ Chấm Dứt
Bài kinh cuối của Tương Ưng Rādha: Đức Phật dạy Tôn giả Rādha rằng cái gì có tính chất sẽ chấm dứt — tức cả năm uẩn — thì phải từ bỏ ham muốn, từ bỏ tham, từ bỏ cả ham muốn lẫn tham đối với nó.
Điểm thực hànhCuối ngày, nhìn lại ba thứ đã ‘chấm dứt’ trong ngày — một cuộc gặp, một cảm xúc, một ý định — và tập cảm ơn chúng rồi buông, thay vì níu kéo.
4. Phẩm Ngồi Gần Bên Kinh Có Tính Chất Sẽ Chấm Dứt Câu chuyện xảy ra tại thành Sāvatthī. Khi Tôn giả Rādha đã ngồi xuống một bên, Đức Phật nói với ngài: “Này Rādha, cái gì có tính chất sẽ chấm dứt thì đối với cái ấy, ông cần từ bỏ ham muốn, từ bỏ tham, từ bỏ cả ham muốn lẫn tham. Và này Rādha, cái gì có tính chất sẽ chấm dứt? Sắc có tính chất sẽ chấm dứt; đối với sắc, ông cần từ bỏ ham muốn, từ bỏ tham, từ bỏ cả ham muốn lẫn tham. Cảm thọ có tính chất sẽ chấm dứt; đối với cảm thọ, ông cần từ bỏ ham muốn, từ bỏ tham, từ bỏ cả ham muốn lẫn tham. Tưởng có tính chất sẽ chấm dứt; đối với tưởng, ông cần từ bỏ ham muốn, từ bỏ tham, từ bỏ cả ham muốn lẫn tham.
Các hành có tính chất sẽ chấm dứt; đối với các hành, ông cần từ bỏ ham muốn, từ bỏ tham, từ bỏ cả ham muốn lẫn tham. Thức có tính chất sẽ chấm dứt; đối với thức, ông cần từ bỏ ham muốn, từ bỏ tham, từ bỏ cả ham muốn lẫn tham. Cái gì có tính chất sẽ chấm dứt thì đối với cái ấy, ông cần từ bỏ ham muốn, từ bỏ tham, từ bỏ cả ham muốn lẫn tham.” Hết phẩm Ngồi Gần Bên, phẩm thứ tư.
Kệ tóm tắt:
Māra và bản chất của Māra, rồi hai bài về vô thường tiếp theo; hai bài về khổ cũng được nói đến, và hai bài về vô ngã cũng như vậy; hoại diệt, suy tàn, sinh khởi, và chấm dứt — tất cả mười hai bài. Hết Tương Ưng Rādha.