Thanh Tịnh (hay Biển)
Bản ngắn gọn của cùng một bài học: một vị Tỷ-kheo hỏi có sắc, thọ, tưởng, hành hay thức nào thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay và sẽ cứ như vậy mãi mãi không. Đức Phật trả lời dứt khoát: không có bất cứ uẩn nào như vậy.
Điểm thực hànhKhi tâm đi tìm một điểm tựa không bao giờ đổi thay trong thân và tâm, hãy nhớ câu trả lời của kinh này: không có uẩn nào như vậy cả.
10. Phẩm Hoa Thanh Tịnh (hay Biển) Câu chuyện này xảy ra ở Sāvatthi. Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực) ấy thưa với Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, có sắc nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi không? Bạch Thế Tôn, có cảm thọ nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi không? Bạch Thế Tôn, có tưởng nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi không? Bạch Thế Tôn, có các hành nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi không? Bạch Thế Tôn, có thức nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi không?”
“Này Tỷ-kheo, Không có sắc nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi. Không có cảm thọ nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi. Không có tưởng nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi. Không có các hành nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi. Không có thức nào là thường còn, bền vững, vĩnh viễn, không đổi thay, và sẽ cứ như vậy mãi mãi.” Thứ sáu.