Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Vị Ngọt

Kinh Vị Ngọt

Assādasutta · SN22.73 · 15 đoạn

Đức Phật đối chiếu hai hạng người trước năm uẩn: người phàm phu không được nghe dạy thì không biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của từng uẩn; còn vị đệ tử thánh đã nghe nhiều thì biết rõ cả ba mặt ấy đối với sắc, thọ, tưởng, các hành và thức.

Điểm thực hành

Trước một thứ đang quyến rũ mình, hãy tự hỏi đủ ba câu: nó ngọt ở đâu, nguy hiểm ở đâu, lối thoát ra của mình là gì.

8. Phẩm Đáng Được Ăn Kinh Vị Ngọt Chuyện xảy ra ở Sāvatthi. Đức Phật nói: “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), người phàm phu không được nghe dạy không biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của sắc. Người ấy cũng không biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của thọ. Người ấy cũng không biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của tưởng. Người ấy cũng không biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của các hành. Người ấy cũng không biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của thức. Còn vị đệ tử thánh đã nghe nhiều thì biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của sắc.

Vị ấy cũng biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của thọ. Vị ấy cũng biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của tưởng. Vị ấy cũng biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của các hành. Vị ấy cũng biết rõ đúng như thật vị ngọt, sự nguy hiểm và lối thoát ra của thức.” Thứ nhất.