Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Tùy Pháp

Tùy Pháp

Catutthaanudhammasutta · SN22.42 · 13 đoạn

Đức Phật dạy vị Tỷ-kheo thực hành đúng theo Pháp thì sống quán xét tính vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong các hành và trong thức. Cuối kinh là bài tóm tắt của phẩm, kể đủ bốn bài Tùy Pháp theo từng cặp.

Điểm thực hành

Quán vô ngã trên từng uẩn cho đến khi ý nghĩ “tôi” không còn chỗ bám.

Phẩm Không Phải Của Các Ông Tùy Pháp Câu chuyện này xảy ra ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), khi một vị Tỷ-kheo thực hành đúng theo Pháp, điều này là hợp với Pháp nơi vị ấy. Vị ấy cần sống quán xét tính vô ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong các hành và trong thức. Ta nói vị ấy đã thoát khỏi khổ.” Thứ mười. Phẩm Không Phải Của Các Ông, phẩm thứ tư, đã xong.

Phần tóm tắt các bài kinh trong phẩm:

Hai bài Không Phải Của Các Ông được nói đến, hai bài về một vị Tỷ-kheo tiếp theo; hai bài Ānanda cũng được nói đến, và hai cặp bài Tùy Pháp.