Thấy Vô Ngã: Anattānupassī
Kinh cuối phẩm Tro Nóng: người con nhà lành xuất gia vì lòng tin sống quán vô ngã trong từng uẩn. Quán vô ngã như vậy thì hiểu rõ trọn vẹn năm uẩn, và hiểu rõ trọn vẹn thì thoát khỏi các uẩn, thoát khỏi sinh già chết và mọi sầu khổ.
Điểm thực hànhTrong ngày, mỗi khi nói “tôi đau, tôi nghĩ, tôi thấy”, hãy chèn thêm một bước quán: uẩn nào đang hoạt động, và nó có phải là “tôi” không?
14. Phẩm Tro Nóng Thấy Vô Ngã: Anattānupassī Câu chuyện này xảy ra ở Sāvatthi. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), với người con nhà lành xuất gia vì lòng tin, điều hợp với Pháp là như vầy — người ấy sống quán vô ngã trong sắc. Người ấy sống quán vô ngã trong thọ, sống quán vô ngã trong tưởng, sống quán vô ngã trong các hành, sống quán vô ngã trong thức. Sống quán vô ngã trong sắc như vậy, người ấy sống quán vô ngã trong thọ, sống quán vô ngã trong tưởng, sống quán vô ngã trong các hành, sống quán vô ngã trong thức như vậy, người ấy hiểu rõ trọn vẹn sắc, hiểu rõ trọn vẹn thọ, hiểu rõ trọn vẹn tưởng, hiểu rõ trọn vẹn các hành, hiểu rõ trọn vẹn thức.
Khi đã hiểu rõ trọn vẹn sắc, thọ, tưởng, các hành và thức như vậy, người ấy thoát khỏi sắc, thoát khỏi thọ, thoát khỏi tưởng, thoát khỏi các hành, thoát khỏi thức, thoát khỏi sinh, già và chết, thoát khỏi sầu, than khóc, đau, buồn rầu và tuyệt vọng; Ta nói: người ấy thoát khỏi khổ.” Thứ mười bốn. Phẩm Tro Nóng là phẩm thứ tư.
Phần tóm tắt các kinh trong phẩm:
Tro Nóng, ba bài với Vô Thường, ba bài tiếp theo với Khổ; ba bài được nói với Vô Ngã, và hai bài Con Nhà Lành, cùng với khổ.