Sở Biến Tri
Đức Phật dạy ba điều: các pháp cần hiểu thấu là năm uẩn; sự hiểu thấu chính là tham, sân, si dứt hết; và người đã hiểu thấu là một vị A-la-hán. Hiểu năm uẩn cho thấu và dứt ba độc là cùng một việc nhìn từ hai phía.
Điểm thực hànhKhi quán một uẩn, hãy kiểm tra kết quả bằng thước đo của kinh: tham, sân, si trong tâm có bớt đi chút nào không?
11. Phẩm Các Biên Sở Biến Tri Câu chuyện này xảy ra ở Sāvatthi. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), Ta sẽ dạy các ông về các pháp cần hiểu cho thấu, về sự hiểu thấu và về người đã hiểu thấu. Hãy lắng nghe. Và này các Tỷ-kheo, những pháp nào cần hiểu thấu? Sắc, này các Tỷ-kheo, là một pháp cần hiểu thấu. Thọ là một pháp cần hiểu thấu. Tưởng là một pháp cần hiểu thấu. Các hành là một pháp cần hiểu thấu. Thức là một pháp cần hiểu thấu. Này các Tỷ-kheo, những thứ ấy gọi là các pháp cần hiểu thấu. Và này các Tỷ-kheo, sự hiểu thấu là gì? Là sự dứt hết tham, dứt hết sân, dứt hết si — này các Tỷ-kheo, đó gọi là sự hiểu thấu. Và này các Tỷ-kheo, người đã hiểu thấu là ai?
Phải trả lời: đó là một vị A-la-hán (đã dứt sạch mọi ô nhiễm) — vị Tôn giả có tên như vậy, thuộc dòng họ như vậy — này các Tỷ-kheo, đó gọi là người đã hiểu thấu.” Thứ tư.