Māgadha
Thiên tử Māgadha hỏi trên đời có mấy nguồn sáng. Đức Phật đáp có bốn: mặt trời ban ngày, mặt trăng ban đêm, lửa cả ngày lẫn đêm, và bậc Chánh Giác — ánh sáng của giác ngộ là cao nhất, không nguồn sáng nào sánh bằng.
Điểm thực hànhĐừng chỉ tìm ánh sáng bên ngoài; hãy thắp sáng trí tuệ trong tâm mình, vì đó là ánh sáng bền và cao nhất.
Phẩm thứ nhất Kinh Māgadha Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. Đứng sang một bên, thiên tử Māgadha nói với Đức Phật bằng bài kệ:
Do chúng, đời chói sáng?
Con đến hỏi Thế Tôn,
Muốn nghe lời giải đáp.
Bốn vật chiếu sáng đời,
Thứ năm đây không có,
Ngày, mặt trời sáng chói,
Ðêm, mặt trăng tỏ rạng,
Lửa cháy đỏ đêm ngày,
Chói sáng khắp mọi nơi,
Chánh giác sáng tối thắng,
Sáng này sáng vô thượng .
Nghĩa là
Có bao nhiêu nguồn sáng trên đời, nhờ chúng mà thế gian được soi sáng? Con đến hỏi Đức Phật, mong được nghe lời giải thích cho rõ. Trên đời có bốn nguồn sáng, không có nguồn sáng thứ năm. Ban ngày, mặt trời chói sáng, ban đêm, mặt trăng tỏa sáng, lửa thì soi sáng cả ngày lẫn đêm, ở khắp mọi nơi. Nhưng bậc Chánh Giác sáng hơn tất cả, ánh sáng ấy là cao nhất, không gì sánh bằng.