Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kassapa — Ca-diếp (thứ hai)

Kassapa — Ca-diếp (thứ hai)

Dutiyakassapasutta · SN2.2 · 9 đoạn

Thiên tử Kassapa nói một bài kệ tám câu về vị Tỷ-kheo: nếu vị ấy tu thiền với tâm giải thoát, biết rõ sự thịnh suy sinh diệt của cuộc đời và giữ tâm trong sáng không nương tựa, thì đó chính là quả tốt đẹp vị ấy nhận được.

Điểm thực hành

Khi mọi việc lên xuống thất thường, hãy tập nhìn thẳng vào sự sinh diệt ấy mà không bám víu, để tâm được trong sáng và tự do.

Phẩm thứ nhất Kinh Kassapa thứ hai Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. Đứng sang một bên, thiên tử Kassapa nói bài kệ này trước mặt Đức Phật:

Với tâm tư giải thoát, Vị Tỷ-kheo tu thiền,
Và với lòng ước vọng, Ðạt được tâm sở nguyện.
Sau khi biết cuộc đời, Hưng thịnh và phế tàn,
Tâm thuần, không nương tựa, Hưởng lợi quả như chơn.

Nghĩa là

Vị Tỷ-kheo tu thiền với tâm đã được giải thoát, và nếu vị ấy mong ước, sẽ đạt được điều tâm mình hướng tới. Sau khi biết rõ đời sống lúc lên lúc xuống, sinh rồi diệt, tâm trong sáng, không dựa dẫm vào gì — đó là quả tốt thật sự của vị ấy.