Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kassapa — Ca-diếp (thứ nhất)

Kassapa — Ca-diếp (thứ nhất)

Paṭhamakassapasutta · SN2.1 · 15 đoạn

Nửa đêm, thiên tử Kassapa đến gặp Đức Phật và thưa rằng Đức Phật đã chỉ rõ thế nào là Tỷ-kheo nhưng chưa nói lời dạy cho Tỷ-kheo. Đức Phật bảo vị ấy tự nói, và Kassapa nói bài kệ bốn câu: học lời nói khéo, học hạnh Sa-môn, ngồi một mình nơi vắng và làm tâm yên tĩnh. Đức Phật chấp nhận bài kệ ấy.

Điểm thực hành

Mỗi ngày dành một khoảng thời gian ngồi một mình ở nơi yên tĩnh và tập cho tâm lắng xuống, thay vì chỉ học nói về việc tu tập.

Phẩm thứ nhất Kinh Kassapa thứ nhất Tôi nghe kể lại như vầy: Một lần, Đức Phật ở gần thành Xá-vệ, trong rừng Kỳ Viên — khu vườn của ông Cấp Cô Độc. Khi đêm đã khuya, thiên tử Kassapa (Ca-diếp) với vẻ đẹp rực rỡ làm sáng cả rừng Kỳ Viên, tìm đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, vị ấy cúi lạy Đức Phật rồi đứng sang một bên. Đứng ở đó, thiên tử Kassapa thưa với Đức Phật: “Bạch Đức Phật, Ngài đã chỉ rõ thế nào là một vị Tỷ-kheo, nhưng chưa nói đến lời dạy dành cho vị Tỷ-kheo ấy.” Đức Phật nói: “Vậy thì này Kassapa, chính ông hãy làm rõ điều ấy ở đây.”

Hãy học điều khéo nói,
Trong hạnh nghiệp Sa-môn,
Vắng lặng, ngồi một mình,
Với tâm tư an tịnh.

Nghĩa là

Hãy học cách nói năng khéo léo, đúng với Pháp, học cách sống và gần gũi theo hạnh của người xuất gia, học cách ngồi một mình ở nơi vắng vẻ, và học cách làm cho tâm được yên tĩnh.

Thiên tử Kassapa đã nói như vậy, và bậc Đạo Sư đã chấp nhận. Biết bậc Đạo Sư đã nhận lời mình, thiên tử Kassapa cúi lạy Đức Phật, đi vòng quanh Ngài, giữ Ngài ở phía bên phải của mình, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy.