Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Dây

Kinh Dây

Rajjusutta · SN17.29 · 12 đoạn

Như sợi dây lông ngựa chắc khỏe quấn quanh ống chân rồi siết chặt, cắt qua da, thịt, gân, xương tới tận tủy, của cải, kính trọng và danh tiếng cũng siết lấy người tu như vậy.

Điểm thực hành

Cảm thấy danh lợi bắt đầu 'siết' mình — lo nghĩ, so đo cả ngày — là lúc phải nới lỏng ngay bằng cách buông bớt việc chạy theo chúng.

Phẩm Thứ Ba Kinh Dây Đức Phật đang ở Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo (vị tu sĩ khất thực), của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ. Của cải, sự kính trọng và danh tiếng, này các Tỷ-kheo, cắt xuyên qua lớp da ngoài; cắt qua da ngoài rồi, chúng cắt xuyên qua lớp da trong; cắt qua da trong rồi, chúng cắt xuyên qua thịt; cắt qua thịt rồi, chúng cắt xuyên qua gân; cắt qua gân rồi, chúng cắt xuyên qua xương; cắt qua xương rồi, chúng chạm tới tủy và cứ ấn chặt vào đó. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người lực lưỡng quấn một sợi dây lông ngựa thật chắc quanh ống chân rồi siết chặt. Sợi dây ấy cắt xuyên qua lớp da ngoài; cắt qua da ngoài rồi, nó cắt xuyên qua lớp da trong; cắt qua da trong rồi, nó cắt xuyên qua thịt; cắt qua thịt rồi, nó cắt xuyên qua gân; cắt qua gân rồi, nó cắt xuyên qua xương; cắt qua xương rồi, nó chạm tới tủy và cứ ấn chặt vào đó.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, của cải, sự kính trọng và danh tiếng cắt xuyên qua lớp da ngoài; cắt qua da ngoài rồi, chúng cắt xuyên qua lớp da trong; cắt qua da trong rồi, chúng cắt xuyên qua thịt; cắt qua thịt rồi, chúng cắt xuyên qua gân; cắt qua gân rồi, chúng cắt xuyên qua xương; cắt qua xương rồi, chúng chạm tới tủy và cứ ấn chặt vào đó. Của cải, sự kính trọng và danh tiếng thật đáng sợ như vậy — cay đắng, gay gắt, là chướng ngại cho việc đạt đến sự an ổn cao nhất, thoát khỏi mọi ràng buộc. Các ông hãy học tập đúng như vậy.” Thứ chín.