Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tương Ưng Bộ › Kinh Tri Túc

Kinh Tri Túc

Santuṭṭhasutta · SN16.1 · 18 đoạn

Ở thành Sāvatthī, Đức Phật nêu Kassapa làm gương về nếp biết đủ: với y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở và thuốc men trị bệnh, ông biết đủ với bất cứ thứ gì, không tìm kiếm sai cách, không lo khi không được, và khi được thì dùng mà không tham lam, say mê hay bám chặt. Đức Phật bảo các Tỷ-kheo hãy tập đúng như vậy.

Điểm thực hành

Hãy chọn một trong bốn thứ — ăn, mặc, ở, thuốc men — và trong một tuần, tập nhận bất cứ phần nào đến với mình mà không chê bai, không đòi thêm, dùng với lòng biết ơn và tỉnh táo về mặt nguy hại của sự bám víu.

Phẩm Kassapa Kinh Tri Túc Ở thành Sāvatthī. “Này các Tỷ-kheo, Kassapa biết đủ với bất cứ y áo nào, và ca ngợi nếp biết đủ với bất cứ y áo nào; ông không vì y áo mà tìm kiếm theo cách không đúng, không xứng. Không được y áo, ông không lo lắng. Được y áo, ông dùng nó mà không tham lam, không say mê, không bám chặt, thấy rõ mặt nguy hại của nó và hiểu cách thoát ra khỏi nó. Này các Tỷ-kheo, Kassapa biết đủ với bất cứ đồ ăn khất thực nào, và ca ngợi nếp biết đủ với bất cứ đồ ăn khất thực nào; ông không vì đồ ăn khất thực mà tìm kiếm theo cách không đúng, không xứng. Không được đồ ăn khất thực, ông không lo lắng. Được đồ ăn khất thực, ông dùng nó mà không tham lam, không say mê, không bám chặt, thấy rõ mặt nguy hại của nó và hiểu cách thoát ra khỏi nó.

Này các Tỷ-kheo, Kassapa biết đủ với bất cứ chỗ ở nào, và ca ngợi nếp biết đủ với bất cứ chỗ ở nào; ông không vì chỗ ở mà tìm kiếm theo cách không đúng, không xứng. Không được chỗ ở, ông không lo lắng. Được chỗ ở, ông dùng nó mà không tham lam, không say mê, không bám chặt, thấy rõ mặt nguy hại của nó và hiểu cách thoát ra khỏi nó. Này các Tỷ-kheo, Kassapa biết đủ với bất cứ thuốc men trị bệnh nào, và ca ngợi nếp biết đủ với bất cứ thuốc men trị bệnh nào; ông không vì thuốc men trị bệnh mà tìm kiếm theo cách không đúng, không xứng. Không được thuốc men trị bệnh, ông không lo lắng. Được thuốc men trị bệnh, ông dùng nó mà không tham lam, không say mê, không bám chặt, thấy rõ mặt nguy hại của nó và hiểu cách thoát ra khỏi nó.

Vì vậy, này các Tỷ-kheo, các ông hãy tập như vầy: “Chúng tôi sẽ biết đủ với bất cứ y áo nào, và sẽ ca ngợi nếp biết đủ với bất cứ y áo nào. Chúng tôi sẽ không vì y áo mà tìm kiếm theo cách không đúng, không xứng; không được y áo, chúng tôi sẽ không lo lắng. Được y áo, chúng tôi sẽ dùng nó mà không tham lam, không say mê, không bám chặt, thấy rõ mặt nguy hại của nó và hiểu cách thoát ra khỏi nó.” (Mọi mục còn lại đều phải được kể đầy đủ theo cùng một cách như vậy.) “Chúng tôi sẽ biết đủ với bất cứ đồ ăn khất thực nào, và sẽ ca ngợi nếp biết đủ với bất cứ đồ ăn khất thực nào. Chúng tôi sẽ không vì đồ ăn khất thực mà tìm kiếm theo cách không đúng, không xứng; không được đồ ăn khất thực, chúng tôi sẽ không lo lắng. Được đồ ăn khất thực, chúng tôi sẽ dùng nó mà không tham lam, không say mê, không bám chặt, thấy rõ mặt nguy hại của nó và hiểu cách thoát ra khỏi nó.

“Chúng tôi sẽ biết đủ với bất cứ chỗ ở nào, và sẽ ca ngợi nếp biết đủ với bất cứ chỗ ở nào. Chúng tôi sẽ không vì chỗ ở mà tìm kiếm theo cách không đúng, không xứng; không được chỗ ở, chúng tôi sẽ không lo lắng. Được chỗ ở, chúng tôi sẽ dùng nó mà không tham lam, không say mê, không bám chặt, thấy rõ mặt nguy hại của nó và hiểu cách thoát ra khỏi nó. “Chúng tôi sẽ biết đủ với bất cứ thuốc men trị bệnh nào, và sẽ ca ngợi nếp biết đủ với bất cứ thuốc men trị bệnh nào. Chúng tôi sẽ không vì thuốc men trị bệnh mà tìm kiếm theo cách không đúng, không xứng; không được thuốc men trị bệnh, chúng tôi sẽ không lo lắng. Được thuốc men trị bệnh, chúng tôi sẽ dùng nó mà không tham lam, không say mê, không bám chặt, thấy rõ mặt nguy hại của nó và hiểu cách thoát ra khỏi nó.”

Này các Tỷ-kheo, các ông hãy tập đúng như vậy. Ta sẽ lấy Kassapa — hay một người giống như Kassapa — làm gương để khuyên dạy các ông. Và khi đã được khuyên dạy như vậy, các ông hãy thực hành đúng theo đó.” Bài thứ 1.