Không Tịch Tịnh
Mở đầu phẩm Các Đường Nghiệp, Đức Phật dạy chúng sinh hợp lại theo cùng một giới: người không có lòng tin, không biết xấu hổ, không biết sợ việc ác, tâm không yên định và kém trí tuệ đi cùng nhau; người có lòng tin, biết xấu hổ, biết sợ việc ác, tâm yên định và có trí tuệ cũng đi cùng nhau.
Điểm thực hànhTâm có yên định hay không là một dấu hiệu cho thấy mình đang thuộc nhóm nào; mỗi lần ngồi yên được vài phút với tâm không tán loạn, mình đang bước sang phía nhóm người có lòng tin và trí tuệ.
Phẩm Các Đường Nghiệp Không Tịch Tịnh Câu chuyện xảy ra ở thành Xá-vệ. “Này các Tỷ-kheo, chính vì một giới mà chúng sinh hợp lại và đi cùng nhau: Những người không có lòng tin hợp lại và đi cùng với những người không có lòng tin; Những người không biết xấu hổ hợp lại và đi cùng với những người không biết xấu hổ; Những người không biết sợ việc ác hợp lại và đi cùng với những người không biết sợ việc ác; Những người tâm không yên định hợp lại và đi cùng với những người tâm không yên định; Những người kém trí tuệ hợp lại và đi cùng với những người kém trí tuệ. Những người có lòng tin hợp lại và đi cùng với những người có lòng tin; Những người biết xấu hổ hợp lại và đi cùng với những người biết xấu hổ; Những người biết sợ việc ác hợp lại và đi cùng với những người biết sợ việc ác; Những người tâm yên định hợp lại và đi cùng với những người tâm yên định; Những người có trí tuệ hợp lại và đi cùng với những người có trí tuệ.”
Bài thứ 1.